Trong thế giới cờ bạc bịp: Tinh vi đến... rợn người

Quân vị xóc đĩa tẩm ion, quét phóng xạ để tự nhảy mặt theo ý muốn; bát “không tang” dẫn điện bằng thủy ngân; ví đổi bài; thảm từ; bài lá quét mã vạch; kính áp tròng nhìn xuyên thấu hay bật lửa tự tính điểm… 

Một bát xóc đĩa “có tang” được đập vỡ để kiểm tra bên trong.
Một bát xóc đĩa “có tang” được đập vỡ để kiểm tra bên trong.

Những dụng cụ đánh bạc bịp tưởng chừng chỉ để nói vui trong dịp trà dư tửu hậu hóa ra lại hoàn toàn có thật, mà nếu không được tận mắt chứng kiến, sẽ chẳng mấy ai tin. Thế nhưng, chúng đang được rao bán hết sức công khai và dễ dàng đặt mua từ các “lò” dạy cờ bạc.

Mê hồn trận sản phẩm

Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, buổi đào tạo “nghiệp vụ” kết thúc chóng vánh trước sự bất ngờ của tôi và Huấn, khi cả hai thậm chí còn chưa làm nổi một động tác đơn giản nhất.

“Thần bài” T an ủi, cái quan trọng nhất là hiểu được quy luật, còn muốn thành thạo, phải ôn luyện trường kỳ. Rồi sau đó, T bắt đầu mồi chài về các sản phẩm của mình.

Giống hệt như Nam đã dự đoán, những khóa dạy cờ bạc bịp hóa ra chỉ là vỏ bọc để dẫn dụ người học đến những các sản phẩm hỗ trợ gian lận.

Nếu người học muốn kỹ năng, các đối tượng vẫn có thể dễ dàng chỉ dạy như cách đã làm với chúng tôi, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bán sản phẩm, mà trong đó, có những đồ “thửa” giá cả chục triệu đồng. T khuyến khích: “Muốn đánh “trận lớn”, cứ phải có cả kỹ xảo lẫn công nghệ”.

Vờ như bị thuyết phục, tôi và Huấn mặc cho T cùng đám bạn dẫn dụ vào “mê hồn trận” những sản phẩm bạc bịp. Cứ mỗi sản phẩm, các đối tượng đều sẵn sàng chỉ dạy hoặc biểu diễn trực tiếp trước ánh mắt thất kinh của chúng tôi.

Đầu tiên, rẻ nhất và cũng đơn giản nhất chính là các bộ bài “thửa”, được chia làm hai loại: Đánh dấu và cắt gọt. Trong khi bài đánh dấu có những dấu hiệu rất tinh vi phía sau lưng bộ bài giúp người hiểu dễ dàng đọc được quy luật thì dạng bài cắt gọt (bài mẫu tử) chế tạo những lá bài đầu người có kích thước nhỉnh hơn một chút xíu.

Kích thước nhỉnh hơn này rất khó phát hiện, nhưng khi ép thật chặt tay vào bộ bài rồi tráo, phần này sẽ được giữ lại và chỉ phần chất nhỏ bị kéo đi. Với kỹ thuật được tập luyện kỹ càng, chỉ sau vài lần tráo, toàn bộ các con đầu người sẽ được phân tách riêng ra…

Tiếp sau đó, tôi được thử loại kính áp tròng nhìn xuyên lá bài. Do đeo thẳng vào tròng mắt nên sẽ chẳng ai biết, nhưng khi sử dụng đúng bộ bài đi theo, tôi nhìn rõ số hiệu quân bài màu tím nhạt hơi óng ánh được in sau lưng lá bài.

Nói một cách khác, tôi có thể dễ dàng nhìn được bài của tất cả mọi người. Cũng trong các công cụ hỗ trợ bài lá, nhóm của T còn chào mời chúng tôi các sản phẩm khác như ví đổi bài hoặc áo đổi bài, những sản phẩm có gắn môtơ bên trong mà chỉ cần lướt ngang qua bộ bài là sẽ có một con bài bị hút vào và bắn ra một con khác, có giá từ 2 triệu đồng.

Thế nhưng, tinh vi và khủng khiếp nhất trong “khối” bài lá phải kể đến bài mã vạch, được giới thiệu là sản phẩm hoàn toàn mới, kết hợp tinh vi giữa điện thoại thông minh và bộ bài sản xuất sẵn. Bày biện ra trước mặt chúng tôi, nhóm đối tượng hào hứng giới thiệu giá các sản phẩm dao động từ 7 - 12 triệu đồng...

Sau đó, một thanh niên vừa nhanh nhẩu nhập một mã số vừa giải thích: “Phải nhập 2 lần mã #37xx# mới ra phần mềm đánh bạc, còn không sử dụng như điện thoại thông thường.

Sau đó, phần mềm có nhiều lựa chọn khác nhau như: Chơi tá lả, ù, liêng, 3 cây…, chơi bao nhiêu người, mình cầm cái hay không. Cứ nhập đủ dữ liệu thì máy sẽ tính toán phù hợp”…

Đoạn, thay vì nhét cái tai nghe bé như đầu đũa vào tai, người này để điện thoại ở chế độ loa ngoài, chơi liêng 4 người, rồi bắt đầu biểu diễn, chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trước mặt.

Khi đặt bộ bài cách điện thoại khoảng 20cm, sau khoảng 3 giây, chúng tôi giật mình khi nghe thấy chiếc máy phát ra tiếng kêu: “bốn”, “bốn”. T giải thích, điều đó có nghĩa máy đã tính toán, nếu chia cho mình lá bài thứ 4 từ trên xuống, bài mình sẽ đẹp nhất.

Việc còn lại của người chia chỉ là nháo bài thế nào để đẩy 3 con bài trên cùng xuống dưới rồi chia bài, và đây chính là kỹ năng mà T đã dạy trong khóa “nghiệp vụ”. Sau cả chục lần thử đi thử lại, chiếc máy đều báo đúng với tỉ lệ 100%, dù chơi bất cứ trò gì, bao nhiêu người…

Chiến thuật “quây”

Không dừng lại ở đó, trong cơn say sưa giới thiệu, nhóm của T còn tiếp tục giới thiệu đến chúng tôi những chiêu trò của bộ môn xóc đĩa. Trong đó, kỹ năng cơ bản nhất của bộ môn này được gọi là “ngớp bát”.

Trong lúc xóc xong và đặt bát đĩa xuống chiếu, 2 ngón tay trỏ của nhà cái hơi nâng chiếc bát lên chỉ một chút để nhìn được quân vị bên trong, đòi hỏi phải cực kỳ nhanh tay, nhanh mắt.

Thế nhưng cũng theo “thần bài” T, kỹ xảo đó giờ đã là “nhà quê”, dễ phát hiện và nguy cơ “ăn” bát vào mặt rất cao. Sau đó, một loại công cụ là thảm từ cũng ra đời, giấu dưới sàn nhà để điều khiển quân vị nhưng nhanh chóng bị “bật bãi” bởi con bạc nào khi đi chơi cũng lăm le mang theo cục nam châm để dò.

T chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, cánh xóc đĩa bịp vẫn ưa sử dụng một loại công cụ hỗ trợ gọi là bát hình, gắn camera trong bát để nhìn được quân vị.

“Thực ra loại này manh nha từ giữa những năm 2000 nhưng càng ngày càng cải tiến tinh vi hơn. Nhiều con bạc giờ rất cảnh giác, trước khi vào chơi bắt phải luộc bát, luộc đĩa nên cũng đòi hỏi phải nghĩ ra cách thức phù hợp” - T nói.

Trong các loại bát đánh xóc đĩa, T giới thiệu, loại bát “có tang”, hay gọi là bát đít có giá từ 3-3,5 triệu đồng, loại đẹp 5-6 triệu đồng, đập thoải mái không vỡ.

Loại này giấu camera ở đít bát để soi quân vị bên trong. Người ở ngoài quan sát qua màn hình điện thoại, dùng bộ điều khiển rung để “nhắc vở” cho người bên trong. rung 1 lần là lẻ, rung đúp là chẵn...

“Đã xác định chơi bịp thì nên mua loại tốt, bộ vi mạch rất nhỏ, nằm gọn ghẽ, đập thoải mái không biết giấu ở đâu, chỉ có nghiêng ra mới phát hiện được” - T tư vấn.

Để chứng minh cho lập luận của mình, T ngoắc đồng đội mang ra một loại bát “có tang” giá rẻ, khi đập vỡ bát, chúng tôi nhìn thấy cả bộ mạch gắn phía trong gồm pin sạc, camera cùng dây nhợ lằng nhằng...

Trong the gioi co bac bip: Tinh vi den... ron nguoi (ky 2) - Anh 2

Các đối tượng chuyên bán dụng cụ bạc bịp đang quảng cáo các sản phẩm của mình.

T cũng nói, để chắc cú, nên mua bát “không tang”, mạch dẫn bằng thủy ngân, với giá gần 10 triệu đồng/bộ đầy đủ. Khi đập vỡ, chỉ thấy thủy ngân rỉ ra dạng hạt cầu, có biết cũng không có bằng chứng để kết tội gian lận...

Ngoài ra, T còn cho biết, việc dùng quân vị cũng rất quan trọng, có quân vị bôi ion, quân nón, quân quét phóng xạ. Tuy nhiên từ năm 2015, khi một đầu nậu chuyên cung cấp quân phóng xạ ở Quảng Ninh “xộ khám”, lượng quân phóng xạ giảm đi rất nhiều, còn thì đồ không chuẩn mà rất hại sức khỏe.

Thế nhưng, quá trình tìm hiểu sâu hơn của chúng tôi cũng cho thấy, không chỉ chỉ dẫn công khai cho người chơi các chiêu trò và bán các loại dụng cụ cờ bạc bịp, các “lò” đào tạo còn dạy người chơi cách đánh quây, đánh hội đồng và chăn dắt các con bạc khát nước.

Nhiều lúc nhà cái chịu thua cho một người khác thắng. Những người này thoáng nhìn tưởng xa lạ nhưng bản chất là một đội, là “chân gỗ”. Hoặc giải bài “thửa” ở tất cả các quán hàng gần sới bạc, người chơi mua ở đâu cũng có thể mắc bẫy...

Sau khi chờ tôi và Huấn “tầm sư học đạo” trở về, khi thấy Huấn thất thần, dường như đã thấu hiểu được thế giới đầy xảo trá này, Nam vỗ vai nói: Cờ bạc bây giờ thầy thợ không phân biệt được vì có sự hỗ trợ của công nghệ. Khuyên thật là bỏ được nên bỏ, vì nó bạc lắm. Nếu không tù tội thì được tí tiền cũng đi chữa bệnh thôi...

Theo luật sư Mai Đức Đông - Giám đốc Cty luật Tuệ Anh (Hà Nội) - thực tế các đối tượng bán dụng cụ hoặc dạy đánh bạc bịp thực chất là tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo nhưng rất khó khép họ vào tội môi giới đánh bạc hay có liên đới đến tội đánh bạc.

“Quan trọng nhất phải xem xét xem các thiết bị mua bán đó có thuộc danh mục cấm lưu thông hay không thì mới có thể xử lý bằng một tội danh độc lập khác.

Chứ trong trường hợp này cũng khó có thể kết luận đây là đồng phạm của tội đánh bạc, vì có thể người mua về nhưng không sử dụng hoặc chơi ở mức độ thấp hơn quy định của pháp luật” - luật sư Đông nêu quan điểm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an):

“Với liên tiếp những vụ án đã phá, tôi có thể khẳng định nếu người chơi thông thường thì 100% sẽ thua, không có cơ hội nào để chiến thắng cả.

Còn nếu như thắng thì các đối tượng cho thắng một vài ván để làm mồi thôi. Tôi cảnh báo là tất cả các loại cờ bạc hiện nay từ sới bạc, từ vui chơi đến chuyên nghiệp đều dễ dàng bị lừa, dẫn đến khuynh gia bại sản”.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ