Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư: Lan can căn hộ cao bao nhiêu?

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã thông tin chi tiết nguyên nhân cháu bé trèo qua lan can và rơi xuống.

Thời điểm cháu bé rơi từ lan can tầng 13 xuống bố mẹ bé đang tiễn khách. Ảnh cắt từ clip
Thời điểm cháu bé rơi từ lan can tầng 13 xuống bố mẹ bé đang tiễn khách. Ảnh cắt từ clip

Ngày 1/3, liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuốngThượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé đang có khách.

Trong khoảng thời gian bố mẹ cháu tiễn khách xuống dưới, trên nhà chỉ còn một mình cháu bé. Cháu đã trèo qua lan can và rơi xuống dưới. Khi nghe mọi người tri hô có cháu bé bị rơi thì bố mẹ cháu mới biết.

Thời điểm bé rơi từ tầng 13 xuống, rất may đã được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) cứu kịp thời được nên cháu bé mới giữ được tính mạng. Đây thực sự là một kỳ tích đối với gia đình cháu bé.

Về tình hình sức khỏe của cháu bé, người đứng đầu Công an quận Thanh Xuân thông tin thêm, hiện tại cháu đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi TƯ, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có quấy khóc. Không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định.

Hiện tại cháu bé đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ. Ảnh: BVNTU
Hiện tại cháu bé đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ. Ảnh: BVNTU

Liên quan đến vụ việc này, theo ghi nhận của PV Dân trí, phần ban công nơi cháu bé bò qua nằm khuất phía sau tòa nhà 60B. Vì vậy, chỉ những cư dân sống bên tòa nhà đối diện mới chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này và kêu gọi sự trợ giúp của mọi người. Được biết nhiều căn hộ tại chung cư này và các chung cư lân cận chưa lắp lưới chắn ban công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ nhỏ.

Theo lời chị P. (cư dân tòa chung cư 60B), chiều qua chị nhận thông tin từ tổ bảo vệ về việc có cháu bé ngã từ tầng 12A và yêu cầu ai là người thân xuống nhận cháu. Ngay lập tức, chị và nhiều cư dân khác cùng chạy xuống sảnh chung cư thì biết cháu bé đã được đưa đi cấp cứu.

Về thiết kế của các phòng, chị P. cho biết lan can của các căn hộ cao khoảng 1,2 -1,4 m. Bản thân chị là người lớn cũng khó có thể trèo qua nên không hiểu vì sao một cháu bé 3 tuổi có thể trèo ra ngoài lan can được.

Tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân trí
Tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân trí

Giải thích băn khoăn vì sao cháu bé trèo qua được ban công cao 1,2-1,4m, thượng tá Thành cho hay, gia đình cháu bé đã lắp tấm lưới bảo vệ (rào sắt) nhưng cháu H. đã bám vào tấm lưới và trèo qua lan can, do đuối sức nên sau đó cháu trượt tay rơi xuống. 

Qua sự việc vừa xảy ra, thượng tá Thành đưa ra lời khuyên các cháu còn bé, không ý thức được sự nguy hiểm do đó mỗi chung cư đặc biệt là các gia đình có cháu bé nên có sự bảo vệ cho các cháu như trong nhà có ổ điện, đường dây điện, vật sắc nhọn, ô cửa làm cho thật chắc chắn, chặt chẽ, đảm bảo không để ô lọt vừa người các cháu qua khe cửa...

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 17h30 chiều ngày 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi, sống tại tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ trèo qua lan can sau đó treo lở lửng tại tầng 13 của tòa nhá. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán nhờ sự giúp đỡ của những người bên dưới tòa nhà. Đúng lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi thấy sự việc đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái.

Ngày 1/3, trước hành động rất nhân văn và dũng cảm của  anh Mạnh, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có thư khen gửi đến anh Mạnh. Cùng ngày, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. Mức thưởng cho anh Mạnh là 3 lần mức lương cơ sở được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ