Người đàn ông khóc "xin đi xe chứ không cần tiền" ở Trà Leng đã gặp được vợ con

GD&TĐ - Người đàn ông từ chối nhận tiền, chỉ xin đi nhờ xe đến bệnh viện thăm vợ con gặp nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã gặp được vợ con.

Anh Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi, ngụ xã Trà Leng).
Anh Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi, ngụ xã Trà Leng).

Theo đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh về câu chuyện của anh Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi, ngụ xã Trà Leng) khóc nức nở xin đi nhờ xe đến bệnh viện thăm vợ con sau khi vừa hay tin bố vợ đã tử vong do bị đất đá vùi lấp, trong khi đó, người vợ đang mang bầu cùng 2 con nhỏ đã được đưa xuống bệnh viện Tam Kỳ (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều trị.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hiện tại, người đàn ông bật khóc nói “không cần tiền, chỉ xin xe đi thôi” ở Trà Leng đã đoàn tụ với vợ con.

Người đàn ông khóc "xin đi xe chứ không cần tiền" ở Trà Leng đã gặp được vợ con ảnh 1

Nội dung clip có đoạn, anh Tùng kể với đoàn từ thiện: "Gia đình có 4 người, bố vợ chết rồi. Ở dưới đó còn vợ, hai đứa con và 1 đứa trong bụng nữa".

Anh Tùng chia sẻ, anh đang làm thuê ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), khi nghe tin quê bị sạt lở núi nghiêm trọng, anh đã vội vã bắt xe về quê. Nhưng do ảnh hưởng của bão, đường sá bị sạt lở nên anh tìm cách lội qua con suối rồi đi bộ mất hơn một ngày mới tới Trà Leng.

Khi anh Hùng khóc xin đi nhờ, nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động, trong đó, có một nhóm từ thiện rút tiền cho nhưng anh không nhận tiền mà nói trong nước mắt: “Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi”.

Sau khi được mọi người động viên, người đàn ông mới nhận tiền và cất vào túi. Được biết, anh Tùng là cha của Nguyễn Trần Sa Ny (5 tuổi) và Hồ Hà My (8 tuổi, con riêng của vợ).

Clip: Anh Tùng khóc nức nở xin xe đoàn từ thiện xuống bệnh viện tìm vợ con. Nguồn: MXH:

Thông tin trên PLO, anh Tùng kể lại, 3 giờ chiều ngày 30/10, anh về đến tiệm tạp hoá trên đường vào nhà thì nghe một người dân nói: “Đừng về, vợ con đưa hết xuống bệnh viện dưới Tam Kỳ rồi”.

Lúc này, anh Tùng quay ngược ra xin đi nhờ xe, anh kể: “Chân tôi đi như chạy, bụng đói. Gặp mấy anh chị từ thiện, tôi xin đi xe mà họ cho tiền, tôi sợ họ không cho đi nên nói “em không nhận tiền, em chỉ cần xin xe đi thôi”.

Khi gặp vợ con, anh Tùng mới hết lo sợ: “Không có gì bằng được ở bên người thân. Chỉ quá buồn vì bố vợ mất rồi!”.

Anh Tùng chăm con tại bệnh viện. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.
Anh Tùng chăm con tại bệnh viện. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

Theo báo CAĐN, chị Hồ Thị Hà (1994, vợ anh Tùng) vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra trong đêm 28/10.

Chị Hà kể lại giây phút kinh hoàng: “Nhà vợ chồng tôi ở thôn 2, nằm trên lưng chừng đồi. Chiều hôm đó gió rất mạnh. Sợ gió làm bay mất nhà nên tôi nói hai đứa con (9 tuổi và 5 tuổi) xuống nhà ông bà ngoại dưới thôn 1 để ở. Còn tôi đang mang thai nên ở lại nhà trên thôn 2.

Khi tôi đang ở trong nhà thì nghe núi nổ to, sau đó lập tức bùn đất ầm ầm đổ xuống hướng nóc Ông Đề, nơi có cha mẹ và 2 con tôi đang ở. Tôi vội chạy qua đó nhưng bùn đất đã vùi lấp cả cha mẹ và 2 con.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ được người dân đào bới bùn đất thì tìm được 3 người còn sống.

Mẹ tôi bị gãy chân, con gái lớn cũng gãy chân và chấn thương sọ não, con gái nhỏ bị đa chấn thương phần mềm. Tuy nhiên cha tôi thì không may mắn như vậy. Khi mọi người tìm thấy thì ông đã chết”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.