Nhà ngập, mẹ tranh thủ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai bị lũ cuốn tử vong

GD&TĐ - Trong lúc chờ mẹ đi nhận hàng cứu trợ, một cháu bé 8 tuổi đã không may rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Mưa lũ khiến nhiều hộ dân ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị chia cắt
Mưa lũ khiến nhiều hộ dân ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị chia cắt

Sáng ngày 21/10, trao đổi với PV, ông Trương Thanh Duẩn, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi một bé trai 8 tuổi không may rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Đ.M.T. (8 tuổi, trú tại thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30’ chiều ngày 20/10.

Vào thời điểm trên, cháu T. đang ở cùng bà ngoại trên nhà phao chống lụt trong lúc mẹ cháu chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ. Do bất cẩn trong lúc chơi, cháu T. đã không may rơi xuống nước và bị lũ cuốn.

Phát hiện vụ việc, bà ngoại cháu T. đã hô hoán mọi người đến ứng cứu nhưng do nước sâu, khoảng cách xa nên khi mọi người đưa được nạn nhân lên bờ thì cháu bé đã tử vong.

Được biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố cháu T. đang đi làm ăn xa chưa về. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu.

Theo đại diện chính quyền địa phương cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ nên toàn xã Tân Hóa có hàng trăm căn nhà của các hộ dân bị ngập sâu, nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt.

Mưa lũ xảy ra trên diện rộng với mức độ rất nghiêm trọng và nguy hiểm nên tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các địa phương, lực lượng vũ trang chủ động ứng phó, cứu hộ và hỗ trợ lương thực cho người dân ở các khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở cao để hạn chế thiệt hại do thiên tai. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ