Làng “khát” điện ở Đắk Nông

GD&TĐ - Hơn 10 năm sống trong cảnh le lói của ánh đèn dầu, người dân làng Dao như được thắp lên tia hy vọng khi hệ thống điện lưới đã kéo qua nóc nhà.

Điện lưới quốc gia kéo qua từng nóc nhà nhưng người dân làng Dao vẫn chưa có điện sử dụng.
Điện lưới quốc gia kéo qua từng nóc nhà nhưng người dân làng Dao vẫn chưa có điện sử dụng.

Tuy nhiên, việc đấu nối điện chưa thực hiện được khiến cuộc sống của người dân nơi đây khốn đốn.

Sống chung với ánh đèn dầu

Mặc dù làng Dao (thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) chỉ cách trung tâm xã, cũng như Quốc lộ 14 khoảng 8 km nhưng hàng chục năm nay người dân vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Anh Triệu Văn Thuận (làng Dao) cho biết, năm 2007 hàng chục hộ dân người đồng bào dân tộc Dao từ tỉnh Lạng Sơn di cư vào thôn Đức Bình để sinh sống. Khi đó, làng Dao chính thức được thành lập, đến nay đã có hơn 40 hộ dân và gần 300 nhân khẩu.

Theo anh Thuận, khi người dân mới vào sinh sống ở vùng đất mới thì cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mặc dù làng chỉ cách trung tâm xã và Quốc lộ khoảng 8 km nhưng đường sá đi lại khó khăn. Những hôm trời nắng đường bụi mù mịt, mưa thì lầy lội, trơn trượt. Đến nay con đường đang được thi công, nhưng chỉ mới thực hiện tại điểm đầu và cuối.

Cũng theo anh Thuận, không chỉ đường sá, hơn 10 năm qua người dân làng Dao không có điện để sử dụng. Muốn có ánh sáng người dân phải sử dụng đèn dầu hoặc mua bình ắc quy dùng.

“Trước đây, để thắp sáng người dân chỉ có thể dùng đèn dầu. Riêng việc nấu nướng thì người dân sử dụng bếp củi vì không có điện. Chỉ khoảng hơn 2 năm nay, một số gia đình khá giả trong làng mới có điều kiện để mua bình ắc quy hoặc lắp năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, những hôm mưa năng lượng mặt trời không thể sử dụng được khiến người dân chúng tôi khốn đốn”, anh Thuận chia sẻ.

Trong căn nhà xiêu vẹo, tài sản giá trị nhất của bà Chìu Thị Tài có lẽ là chiếc bình ắc quy mà bà đã tiết kiệm trong 2 mùa rẫy mới mua được.

Theo bà Tài, để sử dụng bình ắc quy và năng lượng mặt trời thắp sáng người dân phải bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ. Theo đó, một chiếc bình ắc quy có giá khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu dùng liên tục thì chỉ được 1 năm. Còn năng lượng mặt trời với mức giá khoảng 5 triệu đồng, nhưng chỉ sử dụng được ngày nắng, những hôm mưa người dân vẫn sống chung với ánh đèn dầu le lói sáng.

“Hơn 10 năm qua, tuần nào cũng vậy người dân chúng tôi lại chạy xe gần 5 km để sạc bình ắc quy. Tôi già rồi nên không đi xa được đành phải gửi nhờ hàng xóm sạc giúp. Nhà tôi nghèo nên chỉ sử dụng bình ắc quy khi cần thiết, tối đến cả nhà ăn cơm rồi lại tắt liền. Tôi già, sức khỏe yếu chẳng làm được gì nên không dám sử dụng nhiều”, bà Tài tâm sự.

Cũng theo bà Tài, làng không chỉ thiếu điện mà còn thiếu nước để ăn uống, sinh hoạt. Những năm qua bà vẫn ra ao hồ, sông suối để xách nước về sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Người dân sử dụng bình ắc quy để thắp sáng hàng ngày.
Người dân sử dụng bình ắc quy để thắp sáng hàng ngày.

Ước mong có ánh sáng điện lưới quốc gia

Ông Hoàng Văn Thoại, Trưởng thôn Đức Bình cho biết, hơn 10 năm nay làng Dao không có điện khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, việc học của các em nhỏ cũng ảnh hưởng không kém.

Cũng theo ông Thoại, không có điện người dân không được tiếp cận với thông tin đại chúng, khoa học kỹ thuật. Qua đó, kinh tế của địa phương không được phát triển. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền cũng gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi có việc cần, chính quyền địa phương phải cử người đến tận làng để báo lại cho từng người dân.

Ông Thoại cho hay, năm 2018 các ngành chức năng đã dựng trụ, kéo điện và hạ thế 2 trạm vào khu vực làng Dao. Tuy nhiên đến nay, việc đấu nối vẫn chưa thể thực hiện.

“Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, nhanh chóng tổ chức đấu nối đường điện và hoàn thiện đường dân sinh để cuộc sống của người dân ổn định”, ông Thoại nói.

Còn ông Thái Quang Cường, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh cho biết, hiện đường điện đã đầu tư vào tận làng Dao, nhưng chưa thể đóng điện. Chính quyền địa phương cũng rất mong muốn sẽ có điện trong thời gian sớm để phục vụ người dân.

Ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, UBND huyện cùng các bên liên quan sẽ tìm phương án tốt nhất, sớm kéo điện về phục vụ người dân làng Dao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư), dự án kéo điện về làng Dao có tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2014 - 2020. Dự án được triển khai từ năm 2019, đến tháng 7/2020 đã hoàn thành.
Tuy nhiên, cuối năm 2019 khi khối lượng thi công đạt được 95% thì vướng mặt bằng bởi hai hộ dân không cho kéo đường dây điện qua đất, đòi tiền bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, chưa đấu nối điện vì Cty TNHH Thạch Lợi (đơn vị sở hữu đường dây điện trung thế trên địa bàn) không cho đấu nối vào. Đơn vị này yêu cầu chủ đầu tư phải mua lại đường điện. Tuy nhiên, đến nay 2 bên vẫn chưa thỏa thuận được nên người dân làng Dao vẫn chưa thể sử dụng điện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ