Hình ảnh đón gần 200 người dân Đà Nẵng ở TP Hồ Chí Minh về quê

GD&TĐ - Chuyến bay chở gần 200 người dân ở TP Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã về đến quê theo kế hoạch của UBND thành phố vào trưa 21/7.

Hình ảnh đón gần 200 người dân Đà Nẵng ở TP Hồ Chí Minh về quê

Lúc 11 giờ 45 phút, ngày 21/7, chuyến bay mang số hiệu VN122 khởi hành tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) chở theo các công dân Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh về quê theo kế hoạch của UBND TP. Đà Nẵng.

Thông tin từ Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh, cho biết trên chuyến bay VN122 chở 183 công dân quê quán huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ khởi hành lúc 10 giờ cùng ngày.

Cũng theo Hội đồng hương, trong ngày 21/7 sẽ có thêm 2 chuyến bay mang số hiệu VN 132, VN 134 tiếp tục đưa công dân Đà Nẵng từ TP Hồ Chí Minh về quê.

Theo ghi nhận của PV tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, công tác đón người dân tại sân bay được diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những người làm công tác đón người dân đều phải mặc đồ bảo hộ, đứng giãn cách để giữ an bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ ngành y tế TP. Đà Nẵng, công dân về quê trên chuyến bay VN 122 sẽ cách ly tại khách sạn Pandona,  Khách sạn Risemount (120 Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn) và tại khách sạn The Code (đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà).

Có mặt đón người dân, ông Nguyễn Thúc Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, những ngày qua khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang đã phối hợp với các Sở ban ngành, đặc biệt sự phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn nơi bố trí khách sạn để các công dân cách ly theo quy định.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để có thể chuẩn bị chu đáo nhất trong công tác đón bà con về quê, khi bà con được về quê sẽ giảm bớt áp lực cho TP Hồ Chí Minh. Có mặt tại sân bay tôi cũng mong gửi lời động viên đến bà con và rất mong bà con sẽ thực hiện cách ly theo quy định, theo sự hướng dẫn của ngành y tế”, ông Dũng nói.

Một số hình ảnh tại người dân ở TP Hồ Chí Minh về đến Đà Nẵng:

Người dân Đà Nẵng ở TP Hồ Chí Minh lên máy bay về quê.
Người dân Đà Nẵng ở TP Hồ Chí Minh lên máy bay về quê.
Máy bay đưa 183 người dân huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh về đến Đà Nẵng.
Máy bay đưa 183 người dân huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh về đến Đà Nẵng. 
Ngay sau khi xuống sân bay, người dân làm thủ tục và đi thẳng ra xe để về nơi cách ly y tế tập trung.
Ngay sau khi xuống sân bay, người dân làm thủ tục và đi thẳng ra xe để về nơi cách ly y tế tập trung. 
Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Người dân trên máy bay đều phải mặc đồ bảo hộ, và được test nhanh trước 24h kể từ thời điểm lên máy bay.
Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Người dân trên máy bay đều phải mặc đồ bảo hộ, và được test nhanh trước 24h kể từ thời điểm lên máy bay. 
Người dân vui mừng khi được trở về quê.
Người dân vui mừng khi được trở về quê.
Những em bé nhỏ theo chân cha mẹ về quê.
Những em bé nhỏ theo chân cha mẹ về quê.
Sau khi xuống sân bay, người dân đi thẳng ra xe để về nơi cách ly.
Sau khi xuống sân bay, người dân đi thẳng ra xe để về nơi cách ly.
Người dân sẽ thực hiện việc cách ly y tế trong vòng 14 ngày.
Người dân sẽ thực hiện việc cách ly y tế trong vòng 14 ngày.
Và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ 3-4 lần.
Và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ 3-4 lần.
Đây là chuyến bay đầu tiên trong 3 chuyến bay mà UBND TP Đà Nẵng bố trí để đưa người dân sinh sống làm việc tại TP Hồ Chí Minh trở về.
Đây là chuyến bay đầu tiên trong 3 chuyến bay mà UBND TP Đà Nẵng bố trí để đưa người dân sinh sống làm việc tại TP Hồ Chí Minh trở về.
Tất cả các hoạt động đưa đón người dân về đều hoàn toàn miễn phí.
Tất cả các hoạt động đưa đón người dân về đều hoàn toàn miễn phí. 
Trong chiều và tối 21/7 sẽ có thêm 2 chuyến bay khác đưa các công dân TP Đà Nẵng còn lại ở TP Hồ Chí Minh trở về quê.
Trong chiều và tối 21/7 sẽ có thêm 2 chuyến bay khác đưa các công dân TP Đà Nẵng còn lại ở TP Hồ Chí Minh trở về quê. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ