Hàng ngàn người xếp hàng xin chữ đầu năm tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám

GD&TĐ - Sáng mùng 2 Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn người dân đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm với hy vọng may mắn trong năm mới.

Dòng người đứng xếp hàng dài tại quầy bán vé vào trong Văn Miếu- Quốc Tử Giám
Dòng người đứng xếp hàng dài tại quầy bán vé vào trong Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội. Nơi đây đã được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu - nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, với hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước.

Bắt đầu từ 6/2 (tức ngày mùng 2 Tết), dòng người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm đã rất tấp nập với mong ước về một năm mới gặp nhiều thuận lợi, may mắn và bình an qua những con chữ thư pháp.

Vốn là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa liên quan đến học hành, thi cử nên nhiều người tin rằng việc "xin chữ" tại đây sẽ mang lại nhiều may mắn về con đường học hành, công danh.

Tục lệ xin chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc từ biết bao đời nay thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức của người dân Việt ta. Trong cuộc sống hiện đại, văn hóa đó vẫn được bảo tồn và phát huy.

Dòng người nối tiếp nhau đi vào trong khuôn viên di tích
Dòng người nối tiếp nhau đi vào trong khuôn viên di tích 
Sáng mồng 2 Tết thời tiết tại Hà Nội khá nóng, nhiều người xếp hàng đã lấy những tờ xin chữ của mình để tránh nắng
Sáng mồng 2 Tết thời tiết tại Hà Nội khá nóng, nhiều người xếp hàng đã lấy những tờ xin chữ của mình để tránh nắng 
Người đến xin chữ phần lớn là các bạn trẻ trong độ tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
Người đến xin chữ phần lớn là các bạn trẻ trong độ tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường 
Lượng người xin chữ ngày càng đông hơn
 Lượng người xin chữ ngày càng đông hơn 
Những ông đồ vào những ngày đầu xuân lúc nào cũng hoạt động hết sức để phục vụ những người xin chữ
Những ông đồ vào những ngày đầu xuân lúc nào cũng hoạt động hết sức để phục vụ những người xin chữ 
Nhiều ông đồ không kịp ăn mà lúc phải để hộp sữa bên cạnh
Nhiều ông đồ không kịp ăn mà lúc phải để hộp sữa bên cạnh 
Cho dù làm việc liên tục nhưng những nét chữ vẫn như “rồng bay phượng múa”
Cho dù làm việc liên tục nhưng những nét chữ vẫn như “rồng bay phượng múa” 
 
 
Nhiều bạn trẻ rất vui mừng khi đã xin được chữ sau thời gian chờ đợi
 Nhiều bạn trẻ rất vui mừng khi đã xin được chữ sau thời gian chờ đợi 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.