Điện Biên: Thầy cô “gồng mình” vượt lũ dữ

GD&TĐ - Mấy chục năm nay, người dân ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chưa chứng kiến trận lũ ống với sức công phá khủng khiếp như thế bao giờ. “Tất cả trôi đi hết! Chúng em chỉ biết ôm mặt khóc…”, cô Nguyễn Thị Thúy bần thần nhớ lại.

Khu nhà công vụ và nhà ở của giáo viên bị lũ ống tàn phá.
Khu nhà công vụ và nhà ở của giáo viên bị lũ ống tàn phá.

Phút sinh tử

Cơn lũ đi qua vài ngày nhưng cô Nguyễn Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Nhừ, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ vẫn tưởng mới ngày hôm qua.

“Khoảng 5 giờ ngày 17/8, lũ ống đột ngột đổ về. Em ở đây 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng đến thế. Tất cả xảy ra rất nhanh, chẳng ai kịp trở tay. Nhiều nhà trắng tay…”, cô Thúy nghẹn ngào kể lại.

Khi cơn lũ đi qua, tại khu nhà ở nội trú của học sinh và dãy nhà công vụ có vợ chồng anh bảo vệ trường học và thầy Lường Văn Tươi ở phòng bên. Thầy Tươi kể: Cả đêm, mưa rừng đổ liên hồi. Tang tảng sáng lũ bất ngờ kéo đến. Thấy tiếng nước suối chảy mỗi lúc một rõ hơn, thầy Tươi chỉ kịp lao thẳng ra cửa rồi trèo lên nóc nhà công vụ để tránh bị dòng nước cuốn trôi. 

“Chỉ trong tích tắc, dãy sân nhỏ phía trước nhà công vụ của giáo viên thành lòng suối. Nước cuồn cuộn đổ về, cuốn trôi tất cả. 12 nóc nhà gỗ của các cặp vợ chồng giáo viên cắm bản nơi đây nhanh chóng chuyển mình kêu răng rắc. Dãy nhà gỗ - chỗ ở của 90 học sinh tiểu học cũng bất ngờ ọp ẹp, biến dạng, nước và bùn đất cứ thế tràn vào rồi “xóa sổ””, thầy Tươi nhớ lại.

Chứng kiến tài sản gia đình dành dụm biến mất trong tích tắc, cô Thúy tâm sự: Chúng em chỉ biết ôm mặt khóc. 12 nóc nhà là nơi ở của 24 cặp vợ chồng các thầy cô giáo được dựng lên từ đồng lương ít ỏi nay chẳng còn gì.

“Tất cả GV cắm bản đều rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Nồi cơm, bếp ga, giường chiếu, lương thực, đồ dùng sinh hoạt, xe máy, tiền bạc… trôi đi hết. Hơn chục xe máy bị lũ cuốn, được sự hỗ trợ của đoàn cán bộ huyện, bộ đội biên phòng, bà con dân bản mới tìm được 7 chiếc. Những chiếc còn lại chẳng ai biết đang ở đâu…”, cô Thúy tiếp lời.
Mẹ con cô Bùi Thị Cúc là một trong số người chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn lũ dữ. Chồng là lao động tự do ở dưới xuôi, cô Cúc một mình nuôi, dạy con ở Nậm Pồ. Lũ đến, mẹ con cô chỉ kịp dắt nhau leo vội lên đầu con dốc cao phía cổng trường học. Lương tháng giáo viên ba cọc ba đồng, mẹ con chắt bóp chi tiêu cả năm dài, dành dụm được 70 triệu cất kỹ trong két sắt đựng tài liệu bị lũ cuốn bay. Nước rút, cô Cúc vội vã chạy về nhà với hy vọng tài sản có giá trị sẽ còn lại để vớt vát phần nào. Ai ngờ két sắt không cánh mà bay. 

“Bao nhiêu người đi xuôi theo dòng suối để tìm tài sản bị lũ cuốn cho chúng em mà chẳng thấy đâu. Số tiền đó hai mẹ con tính chuyện đem đi trả nợ ngân hàng. Chưa kịp làm lũ ập đến, giờ nợ cũ chưa trả được, lại gánh thêm chi phí mua sắm lại đồ đạc trong nhà…”, cô Cúc nghẹn ngào. 

Thời điểm trận lũ ống đi qua Nậm Nhừ.
Thời điểm trận lũ ống đi qua Nậm Nhừ.

Gắng gượng… vì học sinh

Lũ đi qua để lại hậu quả nặng nề với người dân và thầy trò Trường Tiểu học Nậm Nhừ. Trường lớp, bàn ghế, đồ dùng dạy học và bán trú chẳng còn nguyên vẹn khi ngày khai giảng đã cận kề.

“Chúng em cũng chỉ biết động viên nhau tạm quên đi mất mát, hướng về lễ khai giảng vì chẳng còn nhiều thời gian nữa”, cô Thúy bộc bạch.

Do dãy nhà nội trú của học sinh hư hại, 45 chiếc giường tầng của 90 học sinh bị lũ cuốn gây hư hỏng hoàn toàn, theo cô Thúy, khi các em trở lại trường, chúng tôi tính phương án gửi nhà dân hoặc ngủ tạm ở trụ sở UBND xã Nậm Nhừ. Hiện các thầy cô và Phòng GD&ĐT huyện đi kêu gọi các tổ chức thiện nguyện chung tay, góp sức với mong muốn người đỡ tấm chăn, người manh chiếu, chiếc giường để học sinh có chỗ ở, sớm ổn định cuộc sống để tập trung việc học.

“Chúng tôi đang nỗ lực cùng các thầy cô khắc phục hậu quả. Một mặt huy động tất cả mối quan hệ để kêu gọi ủng hộ thầy cô và các cháu thứ cần ngay lúc này là đồ dùng sinh hoạt”, ông Nguyễn Văn Tiếp - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ chia sẻ.

Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đến đâu, cây cối, nhà cửa cuốn theo đến đó. Toàn bộ dãy nhà công vụ bị nước tràn qua, giờ không sử dụng được nữa. Ở đây có 2 nhà thầy giáo bị cuốn trôi. Cũng may mà các thầy cô đang nghỉ phép và học sinh cũng đang nghỉ hè. - Thầy Lường Văn Tươi 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ