Cảnh sát từ TPHCM về Cà Mau bắt tên cướp xe ôm

Nhận được tin báo tên cướp xe ôm trốn ở Cà Mau, các trinh sát đặc nhiệm Hướng Nam đã lên đường. Cảnh sát đã vượt hơn 300 km về miền Tây để bắt Trung, thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Cảnh sát từ TPHCM về Cà Mau bắt tên cướp xe ôm

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam chiều 30/4 cho biết đã bàn giao Nguyễn Quốc Trung (29 tuổi, ở Cà Mau) cho Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nghi can này đã có 2 tiền án về tội Cướp giật và Trộm cắp tài sản. Anh ta nghiện ma túy nặng. Do không có tiền mua ma túy, Trung lên kế hoạch thuê xe ôm đến khu vực vắng để ra tay cướp.

Tối 6/3, thấy anh Huỳnh Trọng Nam (29 tuổi, làm nghề xe ôm) đang đứng đón khách ở Bến Vân Đồn, quận 4, Trung đề nghị anh này chở về quận 7.

Do đã lên kế hoạch từ trước, Trung liên tục yêu cầu xe ôm chở qua nhiều tuyến đường ở quận 7, 8... Thời điểm trên còn nhiều người qua lại nên anh ta chưa thực hiện được ý đồ. Nghi can tiếp tục yêu cầu anh Nam chở đến khu vực xã Tân Kiên (Bình Chánh).

Đến khoảng 3 giờ, ngày 7/3, tài xế xe ôm nghi vấn nên dừng lại tại bãi đất trống ở khu vực trên và yêu cầu khách trả tiền xe.

Không có tiền, Trung liền dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào tài xế khiến anh Nam ngất xỉu rồi cướp xe, điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngày 29/4, biết Trung đang ở Cà Mau, các trinh sát đã nhanh chóng lên đường. Vượt qua hơn 300 km, cảnh sát đã bắt được nghi can thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.