“Vũ khí hủy diệt” của Liverpool, Real Madrid phải… dè chừng

GD&TĐ - Diogo Jota chính là thứ “vũ khí huỷ diệt” đáng sợ nhất mà Real Madrid phải dè chừng trong cuộc tiếp đón Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League.

Jota "vũ khí hạng nặng" Liverpool mang tới Real Madrid.
Jota "vũ khí hạng nặng" Liverpool mang tới Real Madrid.

Đằng sau một Liverpool kém cỏi mùa này được đổ lỗi do chấn thương của Virgil van Dijk, Joe Gomez và một số cầu thủ khác – nhưng liệu có chính xác hay không?

Khi đội bóng do chiến lược gia Jurgen Klopp dẫn dắt giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 30 năm, những Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane được ca ngợi hết lời.

Trên mọi đấu trường của “Lữ đoàn đỏ” mùa giải trước, Salah ghi 23 bàn, Mane 22 lần xé lưới đối phương, Firmino 12 lần nổ súng, trong khi Divock Origi cũng đóng góp 6 bàn.

Mùa này, số bàn thắng của họ đã giảm sút đáng kể, trừ Salah có thành tích tốt hơn năm ngoái, trong khi Mane (12 bàn), Firmino (6 bàn), còn Origi chỉ một lần duy nhất lập công.

Nhìn chung, các con số thống kê của Liverpool đã giảm hơn hẳn so với cùng kỳ mùa giải năm ngoái, họ ghi ít hơn 15 bàn, tích luỹ ít hơn 34 điểm sau 30 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh.

Thống kê ghi bàn của Liverpool tại đấu trường châu Âu cũng không có nhiều khác biệt. Khi bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League 2019/20, họ đã ghi được 16 bàn thắng. 

Mùa này, dù lọt vào vòng tứ kết nhưng đoàn quân của Kloop mới ghi 14 bàn.

Real Madrid phải dè chừng với phong độ chói sáng của Jota.
Real Madrid phải dè chừng với phong độ chói sáng của Jota.

Nhưng Real Madrid phải hết sức dè chừng bởi Liverpool đang sở hữu “vũ khí sát thương hàng loạt” mang tên Diogo Jota.

Tân binh Diogo Jota đã đóng góp 4 trong tổng số 14 bàn thắng của Liverpool ở đấu trường châu lục, chỉ kém 1 bàn so với Salah.

Tiền đạo 24 tuổi cũng xếp thứ 2 danh sách “vua dội bom” cho “Lữ đoàn đỏ” tại Ngoại hạng Anh với 8 bàn, trong khi Salad dẫn đầu với 18 lần làm tung mành lưới đối phương.

Kể từ khi trở lại sau 3 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Jota đã gây ấn tượng mạnh, ghi bàn quyết định chiến thắng cho đội chủ sân Anfield trước Wolves hôm 16/3.

Với tuyển Bồ Đào Nha, anh cũng ghi 3 bàn sau 2 trận ở vòng loại World Cup và ngay khi trở lại Premier League vào tối 3/4, Jota lập cú đúp trên sân nhà của Arsenal.

Hai bàn thắng trên sân Emirates, bao gồm cả bàn mở tỷ số, góp công lớn giúp Liverpool quật ngã đối thủ 3-0 được Jota thực hiện khi vào sân từ băng dự bị.

Song, khi đội bóng của Klopp hành quân đến làm khách Real Madrid vào rạng sáng ngày 7/4, cầu thủ 24 tuổi chắc chắn sẽ ra sân đá chính.

Jota không còn xa lạ gì với thành Madrid khi từng thuộc biên chế Atletico Madrid từ năm 2016 đến 2018, mặc dù cả hai mùa giải anh đều bị đem cho mượn.

Màn trình diễn chói sáng của Jota tại vòng 30 Ngoại hạng Anh ở London đêm thứ Bảy có thể coi như một lời cảnh báo “đỏ” cho “Bầy kền kền” ngay trên đất Tây Ban Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…