Vòng 7 Ngoại hạng Anh: Thành London “ca khúc khải hoàn”

GD&TĐ - Arsenal đánh bại Man Utd 1-0 ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” trong khi Tottenham cũng giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Brighton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua và rạng sáng nay 2/11 (giờ Hà Nội).

Màn so tài vốn được mong đợi trên sân Old Trafford đã không đem đến những diễn biến thực sự hấp dẫn cho người hâm mộ khi mà cả Man Utd và Arsenal đều thi đấu…cầm chừng.

Arsenal dù đá lấn sân, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng suốt hiệp đấu đầu tiên chỉ tạo ra một vài pha uy hiếp “không trọng lượng”, trong khi Man Utd cũng chỉ có duy nhất một cú dứt điểm…chẳng về đâu.

Nhịp độ trận đấu được đẩy lên đôi chút sau giờ nghỉ nhưng các phương án tấn công của “Quỷ đỏ” và Pháo thủ thành London vẫn tỏ ra bế tắc.

Trận đấu chỉ được định đoạt từ sai lầm cá nhân của ngôi sao Paul Pogba khi phạm lỗi không cần thiết với Hector Bellerin trong vòng cấm, “biếu” cho đội khách Arsenal một quả phạt đền ở phút 67.

Với ngôi sao người Pháp, đây đã là lần thứ 3 dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer anh “dâng” phạt đền cho đối thủ, nhiều nhất ở Man Utd.

Thủ quân Aubameyang ghi bàn đầu tiên, giúp Arsenal hạ Man Utd 1-0.
Thủ quân Aubameyang ghi bàn đầu tiên, giúp Arsenal hạ Man Utd 1-0. 

Trên chấm 11m, thủ quân Pierre Emerick Aubameyang không bỏ lỡ thời cơ để ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal, đồng thời giải tỏa cơn khát bàn thắng cho chính mình ở Ngoại hạng Anh sau 5 trận liên tiếp…tịt ngòi.

Thời gian còn lại, Man Utd gia tăng sức tấn công bằng việc tung vào sân bộ đôi tân binh Edinson Cavani và Donny van de Beek nhưng hàng thủ Arsenal đã thi đấu tập trung bảo toàn được cách biệt mong manh.

Chung cuộc, đội khách Arsenal đánh bại Man Utd với tỷ số 1-0 ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đây là chiến thắng đầu tiên của những “Khẩu thần công” sau 13 năm liền toàn hòa và thua trên sân Old Trafford và điều đó cũng đồng nghĩa, Man Utd vẫn chưa lần nào giành 3 điểm trên sân nhà mùa này ở Ngoại hạng Anh.

Arsenal hiện xếp thứ 9 với 12 điểm, đẩy Man Utd xuống vị trí 15 với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 trận và với tình cảnh này đang khiến chiếc ghế của nhà cầm quân có biệt danh “sát thủ mang gương mặt trẻ thơ” phải lâm nguy.

Các đội bóng thành London đều hưởng trọn niềm vui khi trên sân nhà Tottenham cũng đánh bại đối thủ Brighton 2-1.

Ngôi sao Harry Kane mở tỷ số cho “Gà trống” trên chấm phạt đền ở phút 13, nhưng Tariq Lamptey đã quân bình tỷ số 1-1 cho Brighton khi đồng hồ điểm sang phút 56.

Ngôi sao Gareth Bale ghi bàn quyết định thắng lợi 2-1 cho Tottenham.
Ngôi sao Gareth Bale ghi bàn quyết định thắng lợi 2-1 cho Tottenham. 

Trong bối cảnh ấy, chiến lược gia Jose Mourinho đã tung Gareth Bale vào sân từ băng ghế dự bị và anh lập tức tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham ở phút 73.

Như vậy, sau 7 năm cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales mới lại ghi bàn trong màu áo Spurs và lại càng ý nghĩa hơn khi đó là pha lập công then chốt đem về chiến thắng quý giá cho đội nhà.

Tottenham hiện đã leo lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng với 14 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Liverpool.

Vòng 7 Ngoại hạng Anh: Thành London “ca khúc khải hoàn” ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ