Thất sủng ở Slovan Liberec, Filip Nguyễn rớt giá thê thảm

GD&TĐ - Theo đánh giá từ Transfermarkt, giá trị của Filip Nguyễn giảm đáng kể khi thủ môn gốc Việt phải chịu cảnh dự bị ở CLB Slovan Liberec.

Giá trị của Filip Nguyễn giảm đáng kể sau chấn thương
Giá trị của Filip Nguyễn giảm đáng kể sau chấn thương

Từ chỗ là thủ môn số một ở CLB Slovan Liberec tại giải VĐQG Cộng hòa Séc, Filip Nguyễn đã trở thành thủ môn dự bị của đội bóng này sau khi gặp phải một chấn thương tai hại ở trận gặp FC FASTAV Zlin hồi đầu năm nay. 

Mặc dù Filip Nguyễn đã nhanh chóng bình phục và sẵn sàng thi đấu trở lại chỉ sau 2 trận vì chấn thương, song thật không may là trong thời gian đó, thủ môn số 2 Milan Knobloch lại chơi xuất sắc và chiếm luôn suất bắt chính của thủ thành gốc Hải Phòng.

Kể từ giữa tháng 2/2021, Filip Nguyễn đã phải trải qua tới 10 trận liên tiếp ngồi ngoài tại giải VĐQG Séc. Anh chỉ được HLV Slovan Liberec tạo điều kiện ra sân tại 2 trận đấu Cúp Quốc gia - đấu trường vốn không quá quan trọng với họ ở thời điểm hiện tại.

Theo đánh giá từ Transfermarkt, giá trị của Filip Nguyễn giảm đáng kể khi thủ môn gốc Việt phải chịu cảnh dự bị ở CLB Slovan Liberec. Cụ thể, giá trị của Filip Nguyễn lúc này hiện chỉ còn là 500.000 euro, sụt giảm đáng kể so với mức định giá 750.000 euro trước đó. So với thời điểm được định giá cao nhất là 950 nghìn euro vào tháng 6/2019 thì rõ ràng thủ thành Việt kiều này đã mất đi tới gần một nửa giá trị.

Mặc dù được HLV Park Hang Seo quan tâm và Liên đoàn bóng đá Việt Nam chiếu cố, nhưng tới thời điểm này Filip Nguyễn vẫn chưa hoàn thành xong việc nhập tịch Việt Nam vì nhiều lý do và lỡ cơ hội tham dự vòng loại World Cup 2022 cùng đội bóng áo đỏ.

Trong một chia sẻ cách đây vài tháng với báo chí Việt Nam, thủ thành Việt kiều Séc thổ lộ: "Được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia là mục tiêu lớn nhất của tôi. Còn ở đâu cũng thế, việc cạnh tranh là cần thiết, nó giúp các cầu thủ tiến bộ hơn.

Đặng Văn Lâm là thủ môn giỏi. Tôi thường xuyên theo dõi những video về cậu ấy trên youtube. Những năm qua Đặng Văn Lâm luôn là thủ môn số một của Việt Nam, và tôi biết mình phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành lấy cơ hội thi đấu".

"Mạc Hồng Quân, một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi nhớ, lần đầu đến Sparta (thủ đô CH Czech), nhiều cầu thủ ở đây đã trêu đùa rằng chúng tôi là hai anh em. Lúc đó chỉ có tôi và Mạc Hồng Quân là những người gốc Việt Nam ở đó.

Tôi đang cố gắng học tiếng Việt, và cũng nói được một chút chút thôi. Còn món ăn yêu thích nhất của tôi, chắc chắn là phở rồi", thủ môn gốc Hải Phòng nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...