Ngôi vô địch V-League 2020 được giữ lại Thủ đô

GD&TĐ - Ngôi vị cao nhất bóng đá Việt Nam mùa giải 2020 chắc chắn được giữ lại Thủ đô khi Hà Nội FC đè bẹp đội bóng Sài Gòn 4-2 để đua “song mã” cùng với Viettel ở vòng đấu hạ màn.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 của Viettel trước Than Quảng Ninh chiều 4/11 đã đẩy đội bóng Thủ đô cùng đối thủ Sài thành phải bước vào cuộc chiến sinh tử “một mất một còn” trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020, tối 5/11.

Hiện đội bóng áo lính đang có 38 điểm, hơn đội chủ sân Thống Nhất và Hà Nội FC lần lượt 4 và 5 điểm trước khi 2 đội bước vào cuộc so tài.

Văn Hậu ra sân đá chính dù chưa đảm bảo 100% thể lực sau đa chấn thương trước đó. (Ảnh VPF)
Văn Hậu ra sân đá chính dù chưa đảm bảo 100% thể lực sau đa chấn thương trước đó.  (Ảnh VPF) 

Hiểu rằng  kết quả hòa cũng khiến mình trở thành cựu vương của giải nên HLV Chu Đình Nghiêm quyết chơi canh bạc tất tay “được ăn cả ngã về không” với việc tung Đoàn Văn Hậu vào sân đá chính, dẫu còn chưa thực sự đảm bảo thể lực và “đói”… thực chiến bấy lâu.

Bên kia chiến tuyến, đội khách cũng xung trận với những con người tốt nhất hiện có bao gồm cả bộ đôi ngoại binh Geovane và Pedro, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 11 bàn thắng.

Quyết tâm là có thừa với cả chủ lẫn khách, nhưng Hà Nội FC với dàn hảo thủ như Quả bóng vàng Hùng Dũng, tiền vệ con thoi Quang Hải, thủ quân Văn Quyết, lão tướng Thành Lương…thi đấu lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đội thi đấu hay hơn đã được tưởng thưởng xứng đáng với bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 9, sau pha phối hợp “thêu hoa dệt gấm” giữa Thành Lương – Hùng Dũng trước khi Rimario đánh đầu cận thành tung lưới Văn Phong.

Dù có bàn dẫn trước nhưng Hà Nội FC không hề chơi tử thủ mà trái lại họ vẫn trung thành với lối chơi tổng lực vì thế liên tiếp tổ chức được các đợt tấn công như bão táp về phía khung thành đội khách.

Tấn công nhiều song không chắt chiu được những cơ hội tạo ra khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá với bàn quân bình tỷ số 1-1 của ngoại binh Geovane bằng một siêu phẩm sút xa ở phút 40.

Ban huấn luyện Hà Nội FC “thanh minh” với trọng tài ngay sau khi khép lại 45 phút hiệp 1.
Ban huấn luyện Hà Nội FC “thanh minh” với trọng tài ngay sau khi khép lại 45 phút hiệp 1.

Cho rằng ngoại binh của Sài Gòn FC đã phạm lỗi trước khi làm tung lưới thủ thành Tấn Trường, các cầu thủ chủ nhà quây lấy trọng tài gây sức ép, đẩy trận đấu vốn đã nóng lại càng nóng hơn ở những phút tiếp theo.

Hiệp thi đấu thứ nhất diễn ra cực kỳ hấp dẫn có chất lượng chuyên môn cao, nhưng 45 phút của hiệp 2 còn hay hơn bởi đã có thêm 4 bàn thắng nữa được ghi.

Quang Hải nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 ở phút 47 với một siêu phẩm bắt volley đã mắt, được thực hiện bằng kèo trái cực ngoan, bên ngoài vòng cấm khiến thủ môn Văn Phong chỉ còn biết đứng nhìn.

Khi nút thắt được cởi bỏ, đội bóng Thủ đô càng tỏ ra lợi hại hơn và lần này tới lượt lão tướng Thành Lương lên tiếng sau pha đột phá trong vòng cấm dũng mãnh “như tuổi đôi mươi” trước khi sút tung nóc lưới thủ môn Văn Phong, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Nội FC.

Số phận trận đấu đã được định đoạt khi Văn Tới nâng tỷ số lên 4-1 cho đội bóng Thủ đô, dù sau đó ngoại binh Pedro có được bàn gỡ cho đối thủ đến từ thành phố mang tên Bác ở phút 69.

Quang Hải và các đồng đội chung cuộc giành chiến thắng 4-2. (Ảnh VPF)
Quang Hải và các đồng đội chung cuộc giành chiến thắng 4-2. (Ảnh VPF) 

Chiến thắng chung cuộc 4-2 giúp Hà Nội FC loại thêm đi một đối thủ trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương và với kết quả này, chắc chắn ngôi vị cao nhất V-League 2020 sẽ ở lại Thủ đô.

Ngôi vương sẽ do Hà Nội FC hoặc Viettel nắm giữ và kết quả ra sao sẽ chỉ ngã ngũ sau vòng đấu cuối cùng – vòng 7.

Tuy nhiên, đội bóng áo lính nắm lợi thế có được quyền tự quyết nếu thắng chủ nhà Sài Gòn FC ở vòng cuối, trong khi Hà Nội FC phải giành trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh đồng thời chờ Viettel sảy chân trên sân Thống Nhất.

Trắng tay rời sân Hàng Đẫy cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành chỉ còn mục tiêu duy nhất vào top 3 chung cuộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.