Messi ra đi, phòng thay đồ Barca rối loạn

GD&TĐ - Phòng thay đồ của Barcelona đang trở nên rối loạn sau khi Lionel Messi rời Nou Camp gia nhập gã nhà giàu nước Pháp.

Messi mang áo số 30 tại gã nhà giàu nước Pháp. (Ảnh Reuters).
Messi mang áo số 30 tại gã nhà giàu nước Pháp. (Ảnh Reuters).

“Phòng thay đồ của Barca đang trở nên rối loạn khi Messi rời đội bóng sau 21 năm gắn bó”, tờ The Athletic miêu tả: “Nhiều cầu thủ đã rất tức giận vì nhiều lý do khác nhau”.

Tờ báo Anh tiếp tục “lột tả” nội tình của đội chủ sân Nou Camp: “Bộ đôi ngôi sao Philippe Coutinho và Miralem Pjanic cảm thấy mình như đang bị lừa gạt. Jordi Alba cũng không hài lòng khi phải tiếp tục gắn bó với đội đến năm 2024. Thủ môn Neto muốn ra đi tìm bến đỗ mới ngay lập tức”.

Ngay cả các tân binh của Barca như Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia cũng cảm thấy sốc vì Messi ra đi. Các cầu thủ này cũng chưa được đăng ký vào danh đội hình chính do quỹ lương của họ đang vượt quá trần theo quy định của La Liga.

Để quỹ lương về mức 70% so với doanh thu, buộc đội bóng xứ Catalan phải thanh lý thêm một số cầu thủ, trong đó Samuel Umtiti và Miralem Pjanic nhiều khả năng sẽ phải tìm bến đỗ mới.

Trung vệ người Pháp Umtiti bị cổ động viên nhà lo ó dữ dội trong trận Barca thắng Juventus 3-0 ở trận tranh cúp Joan Gamper hôm 9/8. Anh sau đó tỏ thái độ bằng việc bỏ vào đường hầm và từ chối chụp hình lưu niệm cùng đồng đội.

Nhiều nguồn tin khẳng định, Umtiti sẽ bị đày ải trên ghế dự bị dài hạn nếu không tìm bến đỗ mới, hoặc ở lại mà không chịu giảm lương.

Messi hết hợp đồng với Barca từ hôm 1/7, ngay sau đó hai bên cơ bản đạt thoả thuận về hợp đồng mới khi anh chấp nhận giảm nửa lương so với trước đó.

Barca dự định ký hợp đồng với đại diện của siêu sao 34 tuổi hôm 5/8, nhưng phút chót vướng rào cản tài chính từ phía La Liga khiến đôi bên chính thức “đường ai nấy đi” sau 21 năm gắn bó.

Chủ nhân 6 Quả bóng Vàng đã gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Messi gắn bó với đội bóng Pháp bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, hưởng lương 35 triệu euro mỗi năm sau thuê.

Mất ngôi sao sáng nhất mang tên Messi, trong phòng thay đồ nhiều bất ổn, khó khăn trầm trọng về tài chính … dự báo đoàn quân của Ronald Koeman sẽ có mùa giải 2021-2022 nhiều “giông bão”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ