Man Utd rao bán 7 ngôi sao, có cả Van De Beek, Lingard, Martial

GD&TĐ - Man Utd đang lên kế hoạch bán đi 7 ngôi sao ‘cỡ bự’ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Van De Beek, Lingard, Martial đều thuộc diện sẽ bị Man Utd thanh lý ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Van De Beek, Lingard, Martial đều thuộc diện sẽ bị Man Utd thanh lý ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

“Donny van de Beek, Jesse Lingard, Phil Jones và Eric Bailly nằm trong danh sách những người sẽ phải rời Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng tới”, SunSport ngày 19/9 tiết lộ: “Anthony Martial cộng với các hậu vệ cánh Diogo Dalot và Alex Telles cũng có thể ra đi”.

Van De Beek gia nhập “Quỷ đỏ” ở kỳ chuyển nhượng hè 2020 với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng hơn năm qua, tiền vệ người Hà Lan không tạo được chỗ đứng trong đội hình của Ole Gunnar Solskjaer.

Martial cũng chịu chung số phận khi không chiếm được niềm tin của nhà cầm quân người Na Uy. Anh hứng chịu nhiều sự chỉ trích bởi phong độ tụt dốc không phanh và sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo càng khiến cho ngôi sao sinh năm 1995 ít cơ hội ra sân.

Dù Lingard đã từ chối cơ hội chuyển tới West Ham trong mùa hè qua để cạnh tranh vị trí ở Man Utd. Nhưng thực tế cho thấy, cầu thủ này không thể tìm được chỗ đứng. Thậm chí, lần hiếm hoi được ra sân trong trận gặp Young Boys ở Champions League, tiền vệ người Anh lại mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà thua ngược 1-2.

Ngoài 7 ngôi sao “cỡ bự” kể trên phải ra đi, Man Utd cũng sẽ đẩy một số cầu thủ trẻ cho mượn để họ có nhiều hơn thời gian thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm.

Ngược lại, Paul Pogba sẽ hết hợp đồng vào mùa hè tới và Man Utd tìm cách gia hạn với ngôi sao người Pháp.

Nhà vô địch World Cup đang nằm trong “tầm ngắm” của cả PSG lẫn Real Madrid, thậm chí một số thông tin cho biết anh muốn trở lại đội bóng cũ Juventus.

“Man Utd tự tin với mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần sẽ giữ chân được ngôi sao 28 tuổi”, tờ SunSport bình luận: “Pogba sẽ kiếm được khoảng 104 triệu bảng trong 5 năm tới và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Premier League”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.