Lukaku nhạt nhòa, Bỉ ngậm ngùi rời Euro 2020

GD&TĐ - Trận chung kết sớm giữa 2 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Kết thúc 90 phút thi đấu, phần thưởng xứng đáng cho đội chơi hay hơn là Italia.

Pha đệm bóng hỏng khó tin của Lukaku khiến Bỉ bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2.
Pha đệm bóng hỏng khó tin của Lukaku khiến Bỉ bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2.

Italia và Bỉ đã cống hiến cho người hâm mộ một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Trái với dự đoán về một thế trận chặt chẽ có thể được 2 đội áp dụng, lối tấn công rực lửa của các học trò HLV Roberto Mancini đã khiến trận đấu trở nên sôi động ngay từ đầu.

Italia nhập cuộc tốt hơn với sự cơ động của hàng tiền vệ. Bộ 3 Jorginho, Verratti, Insigne hoàn toàn bóp nghẹt tuyến giữa của đội tuyển Bỉ. Những pha ban bật của các cầu thủ Italia khiến các cầu thủ áo đỏ chỉ biết chạy theo bóng.

Mặc dù thi đấu lép vế nhưng Bỉ tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh. Đầu tiên là De Bruyne tung ra cú dứt điểm cực hiểm nhưng thủ thành Donnarumma đã phản xạ rất nhanh để cứu thua.

ít phút sau, đến lượt Lukaku khiến thủ thành ĐT Italia tiếp tục vất vả cản phá. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì Bỉ làm được trước khi họ phải vào lưới nhặt bóng.

Italia vẫn tấn công dồn dập từ nhiều hướng và điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 31, Barella xử lý khéo léo trong vòng cấm của Bỉ trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới khung thành Bỉ. 

Bị thủng lưới nhưng các học trò của HLV Roberto Martinez vẫn không thể có bóng để tấn công. Vẫn là thế trận áp đảo, Italia có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha xử lý bóng ngẫu hứng của Insigne bằng cú sút xa đưa bóng vào góc xa.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với 2 bàn thắng nghiêng về Italia thì đúng ở phút 45, Doku bị cản phá trái phép trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho ĐT Bỉ được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Lukaku dễ dàng gì bàn thắng rút ngắn tỉ số.

Bước vào hiệp 2, thế trận tấn công của Italia thậm chí còn khủng khiếp hơn khiến các cầu thủ Bỉ chỉ biết chống đỡ. Tuy nhiên, dù cầm bóng rất nhiều nhưng các chân sút của tuyển Italia lại không thể có bàn thắng để nâng tỷ số.

Ngược lại, Bỉ mới là đội có cơ hội rõ rệt. Phút 61, trong một pha phản công nhanh, De Bruyne chuyền bóng rất đẹp nhưng ở khoảng cách chỉ khoảng 1m trước khung thành, Lukaku lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. 

10 phút cuối của trận đấu Italia nhường quyền kiểm soát trận đấu cho Bỉ. Thế nhưng, với hàng phòng ngự chắc chắn, các cầu thủ Italia đã bảo toàn tỷ số mong manh. 

Chiến thắng xứng đáng dành cho đội chơi hay hơn và Italia sẽ gặp Tây Ban Nha tại bán kết, đội thắng Thụy Sỹ trong loạt Penalty.

Rất tiếc cho đội tuyển Thụy Sỹ bởi họ đã chơi một trận đấu quả cảm trước đội bóng hùng mạnh Tây Ban Nha. Dù bị thủng lưới sớm nhưng Thụy Sỹ đã gỡ hòa ở phút 68.

Đúng lúc tinh thần đang lên cao, một cầu thủ Thụy Sĩ mắc sai lầm sau pha vào bóng quyết liệt và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78.

Chơi thiếu người nhưng Thụy Sĩ phòng ngự chặt chẽ, khiến Tây Ban Nha không thể tận dụng lợi thế hơn người trong phần còn lại của hiệp 2, và thậm chí cả 30 phút của hai hiệp phụ.

Hòa nhau sau 120 phút, hai đội phải phân định trận đấu bằng loạt penalty. Dù Busquets và Rodri đá hỏng trước nhưng Tây Ban Nha vẫn thắng Thụy Sĩ 3-1, sau khi 3 cầu thủ của đội bóng sở đồng hồ là Schar, Akanji và Vargas đá hỏng loạt sút của mình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ