Lối thoát nào cho Công Phượng và Incheon United?

Công Phượng sau hai trận đá chính đã được HLV Jorn Andersen giữ trên ghế dự bị, chỉ vào sân trong hiệp 2 khi đội nhà nhận thất bại 0-3 trước Ulsan Hyundai.

Lối thoát nào cho Công Phượng và Incheon United?

Suốt hơn 40 phút có mặt trên sân trong trận đấu chiều 14/4 tại vòng 7 K- League 2019, Công Phượng như thường lệ vẫn chơi bóng tích cực, di chuyển xông xáo và cố gắng lui về phòng ngự để hỗ trợ đồng đội.

Nhưng như thế là chưa đủ, nhất là với một tiền đạo, dù không phải là người chơi cao nhất song vẫn cần phải có bàn thắng, hay chí ít cũng là những đường kiến tạo thành bàn.

Đáng tiếc là cả Công Phượng lẫn tập thể đội bóng Incheon United không có được điều ấy và một sự thất vọng đến cùng cực là điều có thể hiểu được.

 

HLV Jorn Andersen của Incheon United ở buổi họp báo sau trận đấu phải lắc đầu ngao ngán thừa nhận không cầu thủ tấn công nào ở đội thời điểm hiện tại có khả năng ghi bàn. Incheon United trông chờ hoàn toàn vào chân sút 27 tuổi Stefan Mugosa nhưng tiền đạo người Montenegro đang bị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Không những vậy, đội trưởng Nam Jun-jae, người mới trở lại và lấy suất đá chính của Công Phượng ở trận đấu vừa qua cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân theo cách không ai mong muốn.

Qua 7 vòng đấu đầu của mùa giải K–League 2019, Incheon United mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, mà để lọt lưới tới 15 lần, gần gấp 4 số pha lập công. Hàng tấn công bế tắc là sự thiệt thòi lớn cho bất cứ đội bóng nào chứ chẳng riêng gì Incheon United. Nhưng hàng phòng ngự chơi sơ hở, hớ hênh càng khiến cho sự thất vọng của các CĐV với CLB trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Chính HLV Jorn Andersen cũng không biết khi nào các học trò ghi bàn trở lại, khi nào đội biết thắng và "trốn chạy" được vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, bản thân ông cũng chẳng biết mình còn trụ lại được trên ghế HLV trưởng CLB Incheon United cho đến bao giờ?

Từng được kỳ vọng và tạo điều kiện không ít trong những vòng đấu đầu tiên của K-League 2019 nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, Công Phượng cho đến thời điểm này chưa đáp ứng được điều ấy.

Không phải Công Phượng chơi kém hay thiếu đi sự tích cực, nỗ lực. Đơn giản, những phẩm chất mà Phượng đang có không phải là tất cả những gì mà Incheon United, hay cụ thể là HLV đương nhiệm Jorn Andersen cần.

Lối chơi bóng dài mà ông thầy người Na Uy áp dụng cho Incheon United không phù hợp với thể hình, cách chơi quen thuộc của tiền đạo đến từ Việt Nam.

Công Phượng không phải là ngôi sao số 1 của đội bóng, đến mức mà BHL buộc phải thay đổi lối đá, xây dựng lại chiến thuật với Công Phượng là nhân tố chủ chốt và các đồng đội là những vệ tinh xung quanh anh.

Ông Jorn Andersen từng khẳng định Stefan Mugosa mới là tiền đạo chủ lực, trung phong số 1 của Incheon United thời điểm này.

K –League 2019 mới trôi qua được 7 vòng đấu nhưng Incheon United đã bị điểm danh là ứng cử viên xuống hạng. Cứ đà này, tương lai của Incheon United, HLV Jorn Andersen và cả Công Phượng không ai biết sẽ ra sao.

Công Phượng được Incheon United đưa về từ HAGL với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm và 7 vòng đấu đã qua, giai đoạn thử nghiệm hay hòa nhập không còn. Nếu tự bản thân Công Phượng không thích nghi được, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn mà BHL cần và phong độ của Incheon United vẫn tệ hại như 5 vòng đấu đã qua thì việc tìm ra lối thoát, tránh khỏi sự bế tắc của cả hai phía là không hề đơn giản.

Không ai khác lúc này bản thân Công Phượng biết mình phải làm gì và những khó khăn mà bản thân anh đang phải đối diện tại Incheon United. Mong rằng Công Phượng không phải đi trên “con đường đau khổ” như Xuân Trường phải trải qua tại Incheon United 3 năm về trước.

Theo vtc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ