Làm nên lịch sử tại Nations League, cầu thủ San Marino bật khóc nức nở

GD&TĐ - Cầu thủ Dante Rossi bật khóc nức nở sau khi đội nhà San Marino đã làm nên lịch sử với 2 trận hòa liên tiếp và đều ở đấu trường Nations League.

Rossi bật khóc nức nở sau khi đội nhà San Marino cầm hòa 0-0 trước Gibraltar.
Rossi bật khóc nức nở sau khi đội nhà San Marino cầm hòa 0-0 trước Gibraltar.

“Tôi đã tự nhủ phải kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc”, hậu vệ tuyển San Marino nghẹn lời.

“Đây là món quà tuyệt vời cho đất nước nhỏ bé nhưng vĩ đại. Với tôi, đây là giấc mơ có thật. Lúc này đây tôi không thể nói được gì nhiều”, Rossi vừa nói vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi.

Đất nước nhỏ bé San Marino hiện xếp vị trí 210 trên bảng xếp hạng FIFA, đã có trận hòa 0-0 với Liechtenstein tại bảng D2 đấu trường Nations League hôm 15/10. Đây là lần đầu tiên đội tuyển đang đứng đáy bảng xếp hạng bóng đá thế giới không bị thủng lưới trên sân khách.

Tới ngày 14/11, San Marino được đá trên sân nhà và đã có trận thứ 2 liên tiếp hòa 0-0 khi tiếp Gibraltar, dù đội bóng của Dante Rossi gặp bất lợi lớn từ phút 49 khi có một cầu thủ bị nhận thẻ đỏ phải rời sân.

Lịch sử San Marino đã chơi tổng cộng 167 trận nhưng thua 162, hòa 4 và thắng 1 trận duy nhất vào năm 2004 trong trận giao hữu với Liechtenstein.

Nếu tính riêng những giải đấu chính thức thì San Marino đã thua 147 trong 150 trận và thủng lưới tới… 669 bàn.

Theo Wikipedia, San Marino có tên đầy đủ là Cộng hòa Đại bình yên San Marino - là một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới tại châu Âu, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý với diện tích khoảng 61km2 và dân số chừng 33.285 người.

Các thành viên đội tuyển của San Marino đa phần không phải là cầu thủ chuyên nghiệp mà nghề chính là bác sỹ, giáo viên hay kế toán...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.