Kết quả Ngoại hạng Anh: Man Utd thắng "đau tim", Chelsea vùi dập Tottenham

GD&TĐ - Man Utd thắng hú vía, trong khi Chelsea vùi dập Tottenham ở trận derby London trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh tối 19/9.

Lingard ghi bàn phút 89, giúp Man Utd có chiến thắng "đau tim".
Lingard ghi bàn phút 89, giúp Man Utd có chiến thắng "đau tim".

Hành quân đến West Ham với “vết thương chưa lành” sau khi vừa để thua Young Boys 1-2 tại Champions League nhưng Man Utd vẫn giành trọn 3 điểm trong trận cầu đầy cảm xúc.

Said Benrahma mở tỷ số cho đội chủ sân Boleyn Ground ở phút 30, song chỉ 5 phút sau Cristiano Ronaldo đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Từ quả tạt của đồng hương Bruno Fernandes, siêu sao người Bồ Đào Nha mất hai lần đệm bóng để đánh bại thủ thành Lukasz Fabianski. Đây là bàn thắng thứ 4 sau 3 trận của tiền đạo 36 tuổi tính từ lúc về lại mái nhà xưa Old Trafford.

Ronaldo ghi bàn thứ 4 sau 3 trận cho "Quỷ đỏ".

Ronaldo ghi bàn thứ 4 sau 3 trận cho "Quỷ đỏ".

Sau khi vào sân chừng 15 phút, Jesse Lingard ghi siêu phẩm cứa lòng sở trường vào lưới đội bóng cũ ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Các đồng đội trên sân lẫn ngồi dự bị, Ban huấn luyện ở khu kỹ thuật, cổ động viên trên khán đài vỡ oà sung sướng. Trái lại, Lingard tỏ ra khá bình thản không mừng bàn thắng như cách thể hiện sự tôn trọng đội bóng anh vừa chơi mùa trước.

Giữa tuần qua, tiền vệ 28 tuổi bị chỉ trích nặng nề khi chuyền về mất bóng khiến Man Utd thua ngược Young Boys 1-2 ở đấu trường châu Âu. Trong bóng đá, danh giữa công thần và tội đồ đôi khi quá mong manh.

Kích tính trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Man Utd tưởng chừng đánh rơi chiến thắng bởi chịu phạt đền ở phút 90+3 vì pha để bóng chạm tay của Luke Shaw.

Niềm vui bỗng chốc tan biến với Man Utd, sự chán nản hiện trên gương mặt Ole Gunnar Solskjaer và các đồng sự, trên khán đài cổ động viên “Quỷ đỏ” im tiếng.

Thời khắc quan trọng nhất, David Moyes quyết định tung Mark Noble vào sân để đá phạt đền, nhưng pha thay người của cựu HLV Man Utd đã thành thảm họa.

Do áp lực tâm lý nên cú đá của Mark Noble bị thủ môn Dea Gea cản phá ở phút 90+5 khiến cổ động viên nhà chết lặng. Đây là pha cản phá 11m thành công đầu tiên của thủ môn người Tây Ban Nha kể từ năm 2016.

Noble được tung vào sân chỉ để đá phạt đền nhưng không thể đánh bại De Gea ở phút 90+5.

Noble được tung vào sân chỉ để đá phạt đền nhưng không thể đánh bại De Gea ở phút 90+5.

Man Utd ăn mừng như vô địch sau khi trận đấu kết thúc, bởi 3 điểm hú vía giúp họ cân bằng điểm số với Liverpool dù không đủ để đòi lại ngôi đầu.

Trong khi Man Utd thắng nhọc West Ham thì với hiệp 2 bùng nổ giúp Chelsea vùi dập kình địch Tottenham 3-0 trên sân đối thủ ở trận derby London diễn ra sau đó.

Chelsea chỉ chơi ngang ngửa chủ nhà Tottenham sau 45 phút đầu tiên. Các học trò của Thomas Tuchel có 6 lần dứt điểm và không lần nào đưa bóng đi đúng hướng cầu môn.

Nhưng sau giờ nghỉ giữa hiệp, Chelsea như biến thành một đội bóng khác. Họ không cầm bóng nhiều nhưng chơi gắn kết và năng động hơn hẳn.

Từ 14 cú dứt điểm tung ra ở hiệp 2, đội khách ghi được 3 bàn và lẽ ra còn thắng đậm hơn nữa, nếu không trong khung gỗ Tottenham không phải thủ môn Hugo Lloris chơi xuất thần.

Trận này, dù tiền đạo Romelu Lukaku không ghi bàn nhưng anh chơi tốt, tạo điều kiện cho Thiago Silva (49"), N"Golo Kante (57") và Antonio Ruediger lập công ở phút 90. 

Silva mừng bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút 49 trận đấu trên sân Tottenham Hótpurs.

Silva mừng bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút 49 trận đấu trên sân Tottenham Hótpurs.

Chiến thắng 3-0 giúp Chelsea vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 13 điểm, hơn Liverpool và Man Utd về chỉ số bàn thắng bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ