HLV Conte không "hứng thú" với Barcelona, nhăm nhe cướp ghế Solskjaer

GD&TĐ - Barca vừa có trận hòa thứ hai liên tiếp ở La Liga và bị kình địch Real bỏ xa trên bảng xếp hạng. Chiếc ghế của HLV Ronald Koeman đang lung lay hơn bao giờ hết.

HLV Conte không "hứng thú" với Barca nhưng MU thì khác.
HLV Conte không "hứng thú" với Barca nhưng MU thì khác.

Chỉ 3 ngày sau trận hòa 1-1 có phần may mắn với Granada, Barcelona tiếp tục có thêm một trận hòa nữa trong thế phải chống đỡ vất vả đội chủ nhà Cadiz.

Với trận hòa này, Barca hiện đang đứng thứ bảy. Họ được 9 điểm sau 5 trận (hoãn trận gặp Sevilla ở vòng 4), kém 7 điểm và chơi ít hơn một trận so với đội dẫn đầu Real Madrid. 

Những thống kê ở trận làm khách Cadiz khiến các CĐV Barca không thể nào "nuốt trôi". Cả trận đội khách tỏ ra lép vế với chỉ 6 lần dứt điểm và 2 trong số đó hướng trúng mục tiêu, còn Cadiz có đến 13 lần bắn phá khung thành.

Barca mất người ở phút 65 sau khi Frenkie de Jong bị thẻ đỏ nhưng HLV Ronald Koeman không thể đổ lỗi cho việc chơi thiếu người bởi trước đó đội bóng này cũng thi đấu vô cùng bế tắc.

Với những kết quả tệ hại gần đây, tương lai của HLV Koeman đang vô cùng bấp bênh. Rất có thể, nếu không thắng được Levante cuối tuần này, chiến lược gia người Hà Lan sẽ bị sa thải.

Đã có nhiều tin đồn về các ứng cử viên có thể thay thế Koeman trong đó nổi lên là HLV Antonio Conte.

Tuy nhiên, chia sẻ trên Twitter hôm qua 23/9, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Conte có ý định nghỉ hết mùa giải này, nếu không nhận được những đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn.

Tuy nhiên, Arsenal và Barca sẽ không khiến nhà cầm quân Italy hứng thú. Bên cạnh đó, Andrea Pirlo cũng chưa nhận cuộc gọi nào từ Barca.

Có thể nói, với tình cảnh rối ren hiện tại, rất khó để Barca có thể mời được HLV nổi tiếng như Conte đến với sân Camp Nou. Trước đó, chiến lược gia người Ý cũng bác tin đồn đến Arsenal thay thế Mikel Arteta. 

Mặc dù vẫn đang thất nghiệp nhưng theo nhiều nguồn tin, HLV Antonio Conte vẫn rất "kén cá chọn canh" cho bước tiếp theo của sự nghiệp.

Nhà cầm quân 52 tuổi người Ý được cho là đang nhăm nhe chiếc ghế HLV trưởng của MU. Theo một số nguồn tin, cựu thuyền trưởng Chelsea sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh nếu nhận được lời đề nghị từ ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

MU đã có khởi đầu mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh, khi có 13 điểm bằng với hai đội dẫn đầu Chelsea và Liverpool. Tuy nhiên, MU mới thua sốc trước đối thủ “tí hon” Young Boys tại Cúp C1 và bị loại khỏi League Cup sau thất bại trước West Ham

Nhiều người vẫn bi quan về khả năng thách thức danh hiệu của đoàn quân trị giá lên đến 843 triệu bảng dưới quyền HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Mùa này, MU đã đầu tư rất lớn với Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho. Đội hình của Quỷ đỏ lúc này được đánh giá cao hơn cả Chelsea và Liverpool.

Điều này cũng khiến áp lực lên đôi vai Solskjaer đang là rất lớn. Chiến lược gia người Na Uy bắt buộc phải mang danh hiệu về cho MU ở mùa giải năm nay. Nếu “Quỷ đỏ” tiếp tục trắng tay, cơ hội có thể sẽ đến với Conte.

MU đang có sự khởi đầu tốt nhất sau nhiều năm nhưng những chiến thắng của đội bóng này vẫn có nhiều yếu tố may mắn trợ giúp. Cuối tuần này, họ sẽ gặp Aston Villa trên sân nhà.

Đoàn quân của HLV Dean Smith đang có phong độ khá tốt. Họ hạ đẹp Everton 3-0 ở vòng 5, trước khi gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea tại League Cup hồi giữa tuần và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu.

Nếu MU vẫn thể hiện phong độ phập phù như trận thua West Ham mới đây, không loại trừ khả năng Old Trafford sẽ nhận thêm một kết quả buồn nữa. Đến lúc đó, khả năng bay ghế của Solskjaer càng đến gần hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ