Haaland sút tung lưới tuyển Hà Lan, HLV Louis Van Gaal "ngã mũ" thán phục

GD&TĐ - Trong ngày trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, HLV Louis van Gaal đã có không thể có niềm vui trọn vẹn bởi sự xuất sắc của chân sút Erling Halaand.

Hàng thủ Hà Lan bất lực trước Halaand (áo đỏ). Ảnh AP.
Hàng thủ Hà Lan bất lực trước Halaand (áo đỏ). Ảnh AP.

Hà Lan và Na Uy cùng nằm ở Bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Ở bảng đấu này chứng kiến các đội "đồng cân đồng lại".

Na Uy, Hà Lan và Montenegro có cùng 6 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhỉnh hơn với 7 điểm. Điều đó càng khiến cho màn so kè giữa Na Uy và Hà Lan rất được chú ý.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc quan trọng cho đội tuyển Hà Lan khi HLV lão làng Louis van Gaal một lần nữa tiếp quản đội bóng có biệt danh "Cơn lốc màu da cam".

Trận đấu giữa Na Uy và Hà Lan còn được chú ý bởi sự đối đầu thú vị giữa tiền đạo trẻ xuất sắc bậc nhất thế giới Erling Halaand và "hòn đá tảng" Van Dijk mới trở lại sau chấn thương.

Với lợi thế sân nhà, Na Uy đã dồn lên đánh phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 20, đội bóng Bắc Âu đã chọc thủng lưới những vị khách và không ai khác, đó lại là một tình huống tỏa sáng của ngôi sao Erling Haaland.

Chân sút của CLB Borussia Dortmund chân sút 21 tuổi này đã khống chế một pha bóng bổng, cản phá sự truy cản của Van Dijk và xỉa bóng qua người Justin Bijlow giúp Na Uy vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới nhưng các vị khách không hề nao núng. Hà Lan nỗ lực tấn công sau và thành quả đến với họ khi Davy Klaassen gỡ hòa ở phút 36.

Sau giờ nghỉ, cả Na Uy và Hà Lan đều chơi rất thận trọng. Trong thế trận khá chặt chẽ, Haaland suýt nữa đã có thể có cú đúp ở phút 66, khi đường chuyền của Martin Odegaard.

Ở pha bóng này, dù đã thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ Hà Lan, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột. Hà Lan cũng có một vài cơ hội nhưng không rõ rệt để có thể chuyển thành bàn thắng.

Chứng kiến sự xuất sắc của Haaland, sau trận đấu trả lời báo chí HLV Louis van Gaal đã phải thốt lên: "Để chiến thắng đội bóng cần sự sáng tạo mà chúng tôi không có sẵn ngay vào lúc này.

Còn về bàn thua ghi bởi Erling Haaland? Chúng ta không thể làm gì cả. Anh ấy đã đánh bại tất cả. Đó là phẩm chất thượng hạng của Haaland".

Ngược lại với phong độ của Haaland, tiền đạo Mbappe đã có một ngày thi đấu vô cùng thất vọng cùng đội tuyển Pháp. 

Được thi đấu trên sân nhà, có được đội hình mạnh nhất và chỉ phải tiếp đội bét bảng Bosnia & Herzegovina nhưng "Gà trống chỉ có được một trận hòa.

Thậm chí, Pháp còn bị Dzeko chọc thủng lưới trước ở phút 36. Tuy nhiên đến phút 39, Griezmann đã có bàn san bằng cách biệt.

Với Pogba ở khu trung tuyến cùng bộ ba tấn công khét tiếng Griezmann, Mbappe và Benzema trên hàng công nhưng Pháp đã bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng.

Ở trận đấu này, ngôi sao được chờ đợi Mbappe thi đấu vô cùng mờ nhạt. Phong độ của ngôi sao trẻ khác xa những gì đã thể hiện trong màu áo PSG.

Với trận hòa kém cỏi này, Pháp đã bỏ lỡ gia tăng cách biệt với Ukraine - đội xếp thứ hai với 4 điểm sau khi hòa Kazakhstan 2-2. Trong khi đó, Phần Lan dù họ mới có 2 điểm nhưng đá ít hơn Pháp tới 2 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ