Giải cứu người đàn ông vô gia cư, Salah được ví như “người hùng"

GD&TĐ - Chân sút Mohamed Salah được ví như “người hùng trong đời thực” sau khi giải cứu người đàn ông vô gia cư khỏi đám thanh niên lêu lổng tại một trạm xăng dầu bên ngoài sân Anfield.

Salah được ví như “người hùng hiếm có trên đời”.
Salah được ví như “người hùng hiếm có trên đời”.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/9 ngay sau khi Liverpool đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

Khi đó, ngôi sao người Ai Cập cầm lái chiếc Bentley tấp vào một trạm xăng dầu gần sân Anfield thì thấy nhóm thanh niên lêu lổng nhạo báng, quấy rối người đàn ông vô gia cư có tên David Craig.

Bất bình, ngôi sao đang khoác áo “Lữ đoàn đỏ” đã lớn tiếng với cả đám thanh niên rằng biết đâu chừng một ngày nào đó bọn họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Sau khi đuổi được cả nhóm thanh niên rời đi, Salah đã tới cây ATM gần đó rút 100 bảng Anh cho người đàn ông tội nghiệp.

Tất cả sự việc trên đều được camera an ninh ghi lại.

Cá nhân ngôi sao người Ai Cập vẫn đang có phong độ tốt trong màu áo Liverpool.
Cá nhân ngôi sao người Ai Cập vẫn đang có phong độ tốt trong màu áo Liverpool.

David Craig sống cuộc đời “màn trời chiếu đất” 6 năm qua, đã ca ngợi Salah như “người hùng trong đời thực”.

“Mo Salah thật tuyệt vời như khi anh ấy thi đấu cho Liverpool trên sân cỏ.

Anh ấy nghe thấy những gì nhóm thanh niên nói với tôi, sau đó quay sang bọn họ và nói ‘đó có thể là tương lai của chính các cậu trong vài năm nữa’.

Tôi chỉ biết mình không bị ảo giác khi Salah ra cây ATM gần đó rồi trở lại đưa cho tôi 100 bảng. Đúng là một huyền thoại hiếm có trên đời.

Trong mắt tôi, ngôi sao người Ai Cập là người hùng và tôi muốn cảm ơn anh ấy”, ông David Craig xúc động.

Hành động nghĩa hiệp của Salah diễn ra trong bối cảnh Liverpool đang cố gắng bảo vệ chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa trước.

Theo mirror.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ