Cổ động viên tranh luận sôi nổi sau trận nữ Việt Nam "lỡ" thắng Maldives 16-0

GD&TĐ - Tranh luận nổ ra giữa chính các cổ động viên (CĐV) Việt Nam khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đè bẹp Maldives 16-0 trong trận ra quân bảng B vòng loại Asian Cup tối 23/9.

Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Maldives.
Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Maldives.

Hơn kém nhau tới 80 bậc trên bảng thứ hạng FIFA thế nên không ngạc nhiên khi các cô gái Việt Nam tạo ra thế trận một chiều, cả trận bóng chỉ lăn bên phần sân của Maldives.

Việt Nam mở tỷ số ở ngay phút thứ 11 sau cú sút trong vòng cấm của Thanh Nhã. Cách biệt được nhân đôi chỉ 2 phút sau đó khi cầu thủ Maldives luống cuống phản lưới nhà.

Thế trận dễ dàng giúp Tuyết Dung, Tuyết Ngân và Thuỳ Trang lần lượt ghi tên lên bảng điện tử để kết thúc hiệp một với tỷ số 5-0.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam vẫn tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận và ghi thêm 11 bàn thắng nữa vào lưới Maldives.

Trung vệ Chương Thị Kiều đánh đầu nâng tỷ số lên 6-0, riêng Hải Yến từ phút 51-84 ghi được 6 bàn và được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

“Ăn 10 trái là đủ khi đối thủ chỉ xếp hạng 132 FIFA...”, một CĐV ‘chê’ đội Việt Nam thắng với tỷ số ‘trên mức cần thiết’.

Xen giữa các bàn của Hải Yến là các pha lập công của Huỳnh Như (56’), Thanh Nhã (62’), Tuyết Dung (65’) và Hồ Thị Quỳnh phút 82.

Tỷ số có lẽ còn hơn thế nữa nếu cuối hiệp 2, các nữ cầu thủ Maldives không liên tục nằm sân để… câu giờ, cố gắng hạn chế các bàn thua.

“Các bạn đừng hỏi thắng đậm như vậy là tốt hay không mà hãy nhìn vào cục diện bảng đấu”, một CĐV khác phản bác và giải thích: “Bảng đấu có 3 đội, 2 đội mạnh, 1 đội yếu mà chỉ chọn có đội nhất bảng đi tiếp. Do đó, phải ghi càng nhiều càng tốt để nếu lỡ hoà với Tajikistan thì còn có hiệu số bàn thắng mà so kè chứ, mình đá trước nên gặp bất lợi”.

Do tuyển Afghanistan bỏ cuộc, bảng B vòng loại Asian Cup chỉ còn 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra đội đứng đầu vào vòng chung kết.

“Tôi không hiểu tại sao các bạn chê bai các cô gái của chúng ta?", một CĐV bảo vệ Hải Yến và các động đội: "Có người nói không vui, người nói không đẹp, người nói không vẻ vang gì. Vậy theo các bạn thế nào là đẹp hay vẻ vang khi thi đấu với Maldives? Phải thắng họ chật vật mới đẹp hay sao? Hay là phải thua họ?”.

Trong khi một CĐV khác đanh thép: “Đây là trận đấu chính thức không phải giao hữu. Nhiệm vụ của cầu thủ là thi đấu hết mình. Còn tỷ số bao nhiêu thì tùy diễn biến trận đấu. Thi đấu không hết mình mới đáng xấu hổ”.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận thứ hai gặp chủ nhà Tajikistan vào ngày 29/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ