Cầu thủ Barca lĩnh 2 thẻ đỏ, đều do 1 trọng tài… “ban cho”

GD&TĐ - Frenkie de Jong mới nhận 2 thẻ đỏ trong sự nghiệp và trùng hợp đến kỳ lạ là đều được trọng tài Carlos del Cerdo Grande… “ban cho”.

Cầu thủ Barca phản ứng dữ dội khi De Jong nhận thẻ đỏ ở phút 65.
Cầu thủ Barca phản ứng dữ dội khi De Jong nhận thẻ đỏ ở phút 65.

Tranh cãi nổ ra khi De Jong bị trọng tài Cerdo Grande đuổi khỏi sân trong trận Barca hòa Cadiz 0-0 ở vòng 6 La Liga hôm 24/9 (giờ Hà Nộ).

Ngôi sao người Hà Lan nhận 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút và bị truất quyền thi đấu ở phút 65.

Tấm thẻ đỏ gián tiếp của trọng tài Cerdo Grande vấp phải sự phản đối dữ dội từ ‘nạn nhân’ De Jong, đến các đồng đội Gerard Pique, Sergi Roberto, Sergio Busquets và cả HLV Ronald Koeman.

Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ thứ 2 trong sự nghiệp của De Jong và đều được chính trọng tài Cerdo Grande ‘ban cho’.

“Xét về tính chất mức độ, tôi cho rằng De Jong không đáng bị thẻ đỏ”, chuyên gia trọng tài Alfonso Perez Burrull chia sẻ với Marca: “Trọng tài đã quá nặng tay”.

Chuyên gia trọng tài Alfonso Perez Burrull cho rằng thẻ đỏ với De Jong là nặng tay.

Chuyên gia trọng tài Alfonso Perez Burrull cho rằng thẻ đỏ với De Jong là nặng tay.

Việc chơi thiếu người khiến Barca chỉ có được trận hòa thất vọng trước Cadiz và càng thất vọng hơn khi ở phút bù giờ HLV Ronald Koeman cũng bị thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

Kết quả trên khiến đội chủ sân Nou Camp đang bị đội đỉnh bảng Real Madrid bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng, đồng thời còn khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Hà Lan lung lay dữ dội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...