Arsenal thi đấu bết bát, cựu HLV Wenger nói một câu đầy bất ngờ

GD&TĐ - Ngoại hạng Anh mùa này đã diễn ra được 3 vòng đấu và Arsenal thua cả 3, để thủng lưới 9 bàn, không có nổi một bàn thắng.

Niềm vui là thứ xa xỉ đối với cầu thủ Arsenal lúc này
Niềm vui là thứ xa xỉ đối với cầu thủ Arsenal lúc này

CLB Arsenal đang có sự khởi đầu vô cùng tệ hại. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ trắng tay sau ba trận đầu mùa ở giải VĐQG với thành tích thủng lưới 9 lần, không ghi nổi bàn thắng nào. 

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, thầy trò HLV Mikel Arteta bắt đầu bằng trận thua tân binh Brentford 0-2, rồi thất bại trước Chelsea 0-2 và Man City 0-5. 

Thống kê cho thấy, Pháo thủ chỉ có được một cú sút về khung thành ở trận gặp Man City. Các cầu thủ Arsenal lúc này dường như mất phương hướng. Họ có thể thua bất cứ đội bóng nào cho dù đó là tân binh Brentford.

Ở kỳ chuyển nhượng hè này, Pháo thủ là một trong những đội bóng bạo chi nhất Ngoại hạng Anh với 198 triệu USD. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta chưa cho thấy chất lượng của một "ông lớn" trong nhóm Big 6.

Rất nhiều CĐV đã kỳ vọng, mùa bóng này với sự đầu tư lớn, Arsenal sẽ chơi khởi sắc. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho đến lúc này lại hoàn toàn trái ngược.

Arsenal đang ở vị trí đội sổ với 0 điểm tròn trĩnh. Tín hiệu tích cực duy nhất cho Arteta và các học trò là các bệnh binh đang dần trở lại.

Đặc biệt chuỗi trận tới sẽ vô cũng "dễ thở". Ba trận tiếp theo trước Norwich, Burnley và Crystal Palace hoàn toàn nằm trong tầm giải quyết được của Arsenal.

Nếu không tận dụng được, Arteta gần như chắc chắn trở thành HLV thứ ba bị thay thế thời hậu Wenger. Trước đó, Unai Emery rồi Freddie Ljungberg.

HLV Mikel Arteta đang chịu một sức ép rất lớn. Thậm chí ở trận thua thảm Man City mới đây, CĐV Arsenal đã quá chán nản và quay sang cổ vũ cho đối thủ - điều hiếm có ở Ngoại hạng Anh.

Hơn lúc nào hết, lúc này CĐV Pháo thủ vô cùng nhớ HLV Wenger. Dưới thời HLV người Pháp, Arsenal thường xuyên giành vé dự Cup châu Âu. 

Kể từ khi Wenger chia tay Arsenal hè 2018, đội bóng này thi đấu tệ hại và mất dần bản sắc. Mùa trước, họ thậm chí tụt xuống thứ 8 và lần đầu sau 25 năm vắng mặt ở sân chơi châu Âu.

Khi được hỏi về khả năng trở lại để "giải cứu" đội bóng cũ, Wenger nói: "Tôi đã 71 tuổi. Tôi đã cống hiến những năm tháng tuyệt vời nhất cho Arsenal. Vào lúc này, tôi chỉ là một CĐV".

Dù chứng kiến đội bóng cũ đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng nhưng "Giáo sư" vẫn nhận định hết sức lạc quan: "Theo tôi, tình trạng của Arsenal vẫn ổn.

Họ đã có hai trận đấu khó khăn trước Chelsea và Man City. Đây là một đội bóng tiềm năng và tôi hy vọng họ có thể trở lại", Wenger chia sẻ trên tờ Bild hôm 3/9.

Những lời nói của HLV Wenger dường như chỉ có ý nghĩa khích lệ tinh thần bởi ai cũng nhìn thấy bạc nhược, đáng thất vọng thế nào dưới thời Arteta.

Vấn đề của đội bóng từng giành ba Ngoại hạng Anh, bảy FA Cup và bảy Siêu Cup Anh dưới thời HLV Wenger là lối chơi. Thời điểm hiện tại, HLV Mikel Arteta không định hình được một lối chơi rõ ràng.

Tinh thần của Pháo thủ cũng rất kém. Họ có thể dễ dàng sụp đổ và chẳng buồn gắng gượng khi bị đối phương dẫn trước. Nhiều cầu thủ của Arsenal đã có dấu hiệu chán nản dù Ngoại hạng Anh mới diễn ra được 3 vòng.

Nếu HLV Mikel Arteta không sớm xốc lại tinh thần cho các học trò, Arsenal không có được kết quả tốt trước những đối thủ tầm trung sắp tới thì "tình trạng của Arsenal" chẳng thể "ổn" như lời HLV Wenger nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ