Arsenal chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng

GD&TĐ - Arsenal chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng bằng việc đánh bại Chelsea 3-1 trên sân Emirates ở vòng 15 Ngoại hạng Anh rạng sáng 27/12 (giờ Hà Nội).

Alexandre Lacazette mừng bàn mở tỷ số cho Arsenal từ chấm phạt đền
Alexandre Lacazette mừng bàn mở tỷ số cho Arsenal từ chấm phạt đền

Pháo thủ thành London bước vào cuộc thư hùng với Chelsea mà không có sự phục vụ của một loạt các cầu thủ trụ cột.

Ngôi sao Gabriel ngồi ngoài vì COVID-19, Willian và David Luiz không khỏe, Thomas Partey chấn thương và thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang chỉ đủ sức vào sân từ băng dự bị.

Trái lại, đội khách Chelsea có lực lượng tương đối toàn vẹn, lại biết rằng một chiến thắng sẽ giúp họ leo lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng sân chơi cao nhất nước Anh.

Bất chấp phải ra sân với đội hình trẻ trung với nhiều cầu thủ dự bị, song Arsenal cho thấy họ nhập cuộc tốt hơn thầy trò Frank Lampard.

Với thế trận trên chân, Alexandre Lacazette giúp Pháo thủ thành London vượt lên dẫn trước Chelsea từ chấm phạt đền ở phút 34.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, cú đá phạt xuất sắc của Granit Xhaka đưa đội chủ sân Emirates gia tăng cách biệt.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của Mikel Arteta tiếp tục tạo ra thế trận tốt trước Chelsea và họ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 56 nhờ công của Bukayo Saka.

Chelsea dường như chưa bao giờ lật ngược được thế cờ sau khi bị dẫn trước 3 bàn, nhưng những phút cuối họ cũng khiến Arsenal phải vã mồ hôi.

Ngôi sao Tammy Abraham gỡ lại một bàn cho The Blues ở phút 85 và cầu thủ vào sân Jorginho thực sự có cơ hội làm nên điều thú vị với một quả phạt đền, sau khi Pablo Mari phạm lỗi với Kai Havertz ở phút 91.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, nỗ lực của Jorginho đã không thắng được thủ môn Bernd Leno.

Kết quả này đưa Arsenal lên vị trí thứ 14 trên BXH Premier League với 17 điểm, còn Chelsea đang sở hữu 25 điểm đứng vị trí thứ 7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ