Những sát nhân hàng loạt giấu mặt

GD&TĐ - Giữa năm 1988 và 1989, thành phố nhỏ New Bedford, Massachusetts trở thành điểm nóng khi xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt chưa xác định được danh tính. 

Những sát nhân hàng loạt giấu mặt

Kẻ giết người trên đường cao tốc New Bedford

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là Debra Medeiros, 29 tuổi, gốc người bản địa, được phát hiện vào ngày 3/7/1988 ở đường cao tốc 140 Bắc.

Mẹ của Medeiros đã báo cáo con gái mất tích vì quá lo lắng sau cuộc cãi vã đặc biệt khó chịu giữa cô và bạn trai. Khi được tìm thấy, những gì còn lại của Debra chỉ còn là một bộ xương.

Tất cả các nạn nhân khác đều được tìm thấy vào giữa mùa thu năm 1988 và mùa xuân năm 1989, bao gồm Robbin Rhodes, 28 tuổi, mất tích từ New Bedford vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/1988; Rochelle Clifford Dopierala, 28 tuổi, mất tích từ New Bedford vào tháng 4/1988;

Debroh Lynn McConnell, 25 tuổi, được gia đình nhìn thấy lần cuối vào tháng 5/1988; Debra DeMello, 35 tuổi, người được nhìn thấy lần cuối khi rời khỏi công việc dành cho những người tù được trả lại tự do vào ngày 18/6/1988;

Nancy Paiva 36 tuổi, người mất tích vào ngày 7/7/1988; Dawn Mendes 25 tuổi, người mất tích vào ngày 4/9/1988; Mary Rose Santos, 26 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 16/7/1988; và Sandra Botelho, 24 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 11/8/1988.

Tất cả những nạn nhân này đều là những người nghiện ma túy hoặc gái mại dâm, và thi thể của họ đều được phát hiện trên hoặc gần Tuyến đường 140, cao tốc 195, hoặc Tuyến 88.

Trong quá trình điều tra, ba người đàn ông đã được hỏi và phỏng vấn. Người đầu tiên, Anthony R. DeGrazia, sống ở Lakeville, Massachusetts. Một gái mại dâm ở New Bedford đã báo cáo rằng DeGrazia, người có chiếc mũi phẳng đặc biệt, đã tấn công cô ta vào năm 1988.

DeGrazia sau đó đã bị kết tội về 17 vụ hãm hiếp và tấn công, nhưng sau hơn một năm bị giam giữ, hắn được tại ngoại vào tháng 1/1990 và đã tự sát vài tháng sau đó.

Năm 2015, Daniel Tavares Jr. trở thành nghi phạm của vụ án này. Trong năm đó, Tavares, người biết nạn nhân Sandra Botelho, đã bị kết án về vụ giết Gayle Botelho năm 1988.

Tavares đã giết Gayle vì một khoản nợ nần mua bán cocain. Hài cốt của Gayle được tìm thấy chôn cất ở sân sau của nhà Tavares hồi năm 2000. Vào thời điểm đó, Tavares đã ở tù vì vụ giết người mẹ là Ann Tavares vào năm 1991.

Một giả thuyết khác được các nhà văn và nhà tội phạm học chuyên nghiệp ưa thích: Nghi phạm là Kenneth C. Ponte. Ponte đã bị truy tố vào năm 1990 vì tội giết chết Rochelle Dopierala. Ponte trước đây đã bị bắt vì các tội liên quan đến ma túy cũng như các tội liên quan đến mối quan hệ của anh ta với Dopierala.

Ponte cũng nhanh chóng chuyển đến Florida vào năm 1988 trước khi hầu hết các nạn nhân được phát hiện.

Mặt khác, Ponte vốn là một luật sư, điều này cũng phù hợp với một trong những hồ sơ về kẻ sát nhân ở New Bedford cho thấy tên sát nhân này có kiến thức về các kỹ thuật thực thi pháp luật.

Trong khi các cáo buộc năm 1990 chống lại Ponte đã bị hủy bỏ, anh ta đã bị bắt một lần nữa vào năm 2009 vì tội ăn cắp vặt. Năm 2010, anh được tìm thấy đã chết trong ngôi nhà ở New Bedford.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ