Nghề lừa tình lĩnh lương ở Nhật Bản

GD&TĐ - Vào năm 2010, Nhật Bản từng khiến cả thế giới choáng váng bởi một vụ sát hại éo le nhất vì yêu.

Không thể đánh giá Wakaresaseya theo tiêu chuẩn đạo đức thông thường.
Không thể đánh giá Wakaresaseya theo tiêu chuẩn đạo đức thông thường.

Người đàn ông chuyên nghề “lừa tình” bị rơi vào cái bẫy do chính mình giăng, mù quáng ra tay với đối tượng phải quyến rũ do sợ mất cô và lĩnh án 15 năm tù giam. 

Wakaresaseya

Cũng kể từ năm 2010, toàn cầu biết tại xứ sở Mặt trời mọc tồn tại một ngành không tưởng: Nghề lừa tình. Nó có thuật ngữ tiếng Nhật là Wakaresaseya. 

Wakaresaseya là danh từ chỉ những người chuyên được thuê để quyến rũ vợ/chồng của người khác. Tại Nhật Bản, “hình thức lao động” này phổ biến từ những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Khách hàng phải bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn và cung cấp thông tin của đối tượng cần quyến rũ cho Wakaresaseya.

Các “chuyên gia lừa tình” lên kế hoạch tiếp cận, thu hút sự chú ý của đối tượng và khiến họ say đắm mình, tạo điều kiện cho khách hàng thu thập bằng chứng không chung thủy. 

Vào năm 2005, Nhật Bản mới có khoảng 12 công ty Wakaresaseya. Đa phần khách hàng của họ là những người chồng/vợ gặp khó khăn trong việc ly hôn hoặc muốn thử thách, kiểm tra sự thật lòng của đối phương.

Nhờ sự phát triển của mạng Internet, số người theo nghề lừa tình gia tăng vùn vụt. Đến năm 2010, Nhật Bản đã có 270 công ty Wakaresaseya. Tiền thuê người lừa tình cũng rất cao, từ 500.000 - 1.600.000 yên/vụ (khoảng 109 - 350 triệu đồng), cộng thêm từ 250.000 - 800.000 yên (55 - 175 triệu đồng) tiền thưởng. 

Vào năm 2010, chuyên gia lừa tình tên Takeshi Kuwabara được một nam khách hàng tìm đến, thuê quyến rũ vợ anh ta là Rie Isohata. Kuwabara nhận lời, giả danh thành một nhân viên ngành công nghệ và tiếp cận Isohata. Chỉ sau thời gian ngắn, anh đã quyến rũ được cô. Chồng Isohata dùng các bức ảnh chụp cô hẹn hò và vào khách sạn tình yêu với Kuwabara, đâm đơn ly dị. 

Tại Nhật Bản, ly hôn là một thủ tục phức tạp, rất khó tiến hành khi vợ hoặc chồng từ chối ký vào đơn. Nhưng nếu có bằng chứng tố cáo đối phương ngoại tình, việc giải quyết diễn ra rất gọn lẹ. 

Vốn dĩ, Isohata không có ý định bỏ chồng. Khi biết bị gài bẫy, cô giận dữ cắt đứt mối quan hệ với Kuwabara. Mặc dù là kẻ lừa tình, Kuwabara phải lòng người phụ nữ mình quyến rũ. Trong phút mù quáng níu giữ người yêu, anh siết cổ cô bằng một sợi dây, khiến Isohata thiệt mạng. 

Chết yểu và hồi sinh

Trên cả mặt đạo đức lẫn pháp lý, Wakaresaseya đều là sự lừa đảo. Bên cạnh việc nhận ủy thác từ các khách hàng vì mục đích ly hôn, nó còn tiếp tay cho cả các vụ phá hoại hạnh phúc, hủy hoại thanh danh... bị xã hội Nhật Bản lên án. Cái chết của Isohata như giọt nước tràn ly, giáng vào Wakaresaseya một cú cực mạnh. Người Nhật tỏ rõ thái độ phản đối, khiến các công ty chuyên nhận lừa tình rơi vào tình cảnh thiếu khách nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia lừa đảo tình cảm bắt buộc phải bỏ nghề. 

Tuy nhiên, ngành Wakaresaseya ở Nhật chưa bao giờ chết hẳn. Trải qua 10 năm ngắc ngoải, nó đột ngột rộ lên, phát triển mạnh mẽ. Hiện, số lượng các công ty Wakaresaseya đã ngang với năm 2010. Họ tự tin quảng bá có quan hệ mật thiết với các công ty thám tử tư, bảo đảm đáp ứng mọi yêu cầu của người thuê. 

“Phí thuê Wakaresaseya vô cùng đắt đỏ”, cựu nhạc sĩ kiêm thám tử tư Mochizuki, người Nhật cho biết. “Vì thế, đa phần khách hàng của họ đều là những công dân khá giả”. Tùy vào đối tượng cần quyến rũ, tiền thuê có thể dao động từ 400.000 - 20.000.000 yên (tương đương 82 triệu - 4,4 tỷ đồng). 

Sau nhiều năm tìm hiểu Wakaresaseya, nữ nhà văn Stephanie Scott (Anh) đưa ra kết luận: Nó đặc biệt hữu ích trong các trường hợp khó ly hôn. “Thuê kẻ lừa tình chuyên nghiệp giúp tránh đối đầu”, Stephanie giải thích. “Hãy giả sử một người chồng muốn chia tay trong hòa bình nhưng người vợ lại tuyệt đối không đồng ý. Anh ta bỏ tiền ra thuê Wakaresaseya quyến rũ, khiến cô mê mệt hắn. Người phụ nữ say tình mới tất nhiên muốn kết thúc với chồng, thế là li hôn thôi”. 

Sự nhân văn phức tạp

Ngoài li hôn, Wakaresaseya còn giúp khách hàng hàn gắn quan hệ vợ chồng bị rạn vỡ.
Ngoài li hôn, Wakaresaseya còn giúp khách hàng hàn gắn quan hệ vợ chồng bị rạn vỡ.

Sự lý giải của Stephanie không sai, nhưng cô mới chỉ thấy có một mặt của Wakaresaseya. Kỳ thực, không phải tất cả các khách hàng của nghề lừa tình đều là người muốn ly hôn. Ngược lại, có nhiều khách còn là người muốn nhờ họ hàn gắn lại quan hệ vợ chồng đang rạn nứt. Ví dụ như trường hợp của cặp đôi Aya và Bungo. 

Aya biết chồng cô đang ngoại tình và tìm tới Chikahide, nữ lừa tình chuyên nghiệp. Cô cung cấp cho Chikahide tất cả các thông tin về Bungo, bao gồm từ lý lịch trích ngang đến sở thích, thói quen, bạn bè, tài khoản online, tin nhắn trực tuyến... Chikahide nghiên cứu toàn bộ rồi gọi cho một nam Wakaresaseya tên Daisuke. Cô nhờ anh đến phòng tập thể dục Bungo thường xuyên ghé, tiếp cận và làm quen. 

Dựa vào tư liệu điều tra của Chikahide, Daisuke dễ dàng kết thân, thuận tiện tìm hiểu cả “bồ nhí” của Bungo - Emi. Anh đem thông tin của Emi cho một Wakaresaseya khác là Fumika. Nữ lừa tình này lại dựa vào đó mà tiếp cận và xây dựng tình bạn với Emi, tìm hiểu sở thích cũng như mẫu người đàn ông lý tưởng của cô.

Cuối cùng, Fumika đem toàn bộ thông tin về Emi giao cho Goro, trai lừa tình chuyên nghiệp giống với kiểu đàn ông cô ta thích nhất và sắp xếp một buổi gặp mặt. Emi sớm rơi vào lưới tình của Goro, chia tay Bungo. Đức ông chồng ngoại tình này bị “đá”, ngậm ngùi về với vợ. Goro thì sau một thời gian sẽ tìm cách chia tay với Emi trong yên lành, không để lộ thân phận Wakaresaseya. 

“Như thế là cần tận 4 chuyên gia lừa tình để giải quyết một sự ủy thác”, Mochizuki kết luận. “Và phải mất đến 4 tháng mới xong xuôi. Đây là một công việc cực kỳ tốn hao tâm tổn sức. Các Wakaresaseya cũng phải hiểu rõ pháp luật của Nhật Bản, đặc biệt là các quy định liên quan đến kết hôn, ly dị để không phạm pháp”.

Cũng sau sự việc đáng tiếc năm 2010, các công ty Wakaresaseya tiến hành cải cách triệt để. Họ xin giấy phép, hoạt động công khai, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp và bảo đảm bí mật thông tin khách hàng.

Càng đi sâu tìm hiểu, bạn sẽ càng thấy nghề lừa tình ở Nhật có nhiều điểm thú vị. Nhiều người bế tắc với vợ/chồng tồi tệ đã nhờ nó mà được giải thoát. Một số bậc phụ huynh còn thuê chuyên gia lừa tình để phá vỡ các mối quan hệ không lành mạnh của con cái, tránh tự ra mặt gây hậu quả khôn lường. 

Nhìn từ góc độ của Wakaresaseya, sự lừa dối đã mang về thứ gì đó tích cực. “Nó thật sự là một công việc thú vị”, Mochizuki ca ngợi. “Theo dõi từng đường đi nước bước của các chuyên gia lừa tình cũng không bao giờ là nhàm chán”. 

Theo BBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.