Bí ẩn liên quan đến chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao”

GD&TĐ - Trong những năm 1980, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật hàng không, vũ khí và máy bay là Công ty Marconi Systems Ltd. của Anh.

Các nhà nghiên cứu thuộc “Chương trình Chiến tranh giữa các vì sao”. Ảnh  minh họa
Các nhà nghiên cứu thuộc “Chương trình Chiến tranh giữa các vì sao”. Ảnh minh họa

Đây là một trong số ít công ty có liên quan đến “Chương trình Chiến tranh giữa các vì sao” và được cho là đã tham gia vào các chương trình tối mật khác. Từ công ty này, nhiều điều bí ẩn đã xảy ra…  

Những cái chết bất thường

Những lời đồn về chuyện bí ẩn xảy ra tại Marconi Systems bắt đầu lan rộng, khi mọi việc được công khai rằng, vào giữa những năm 1982 và 1988, thống kê ghi nhận tỷ lệ tự tử cao bất thường liên quan đến những người làm việc trong một số dự án bí mật nhất ở công ty.

Theo các phương tiện truyền thông của Anh, có ít nhất 25 vụ tự tử và “tai nạn” chết người xảy ra chỉ trong khoảng thời gian 6 năm. Đáng chú ý là nhiều nạn nhân chết ngay trước khi hợp đồng của họ với công ty hết hạn, hoặc những người đang có ý định chuyển sang công ty khác.

Trong số này, có những cái chết rất bí ẩn, và sự chú ý đặc biệt tập trung vào khoảng thời gian từ 1986 đến 1987 - chỉ trong vòng 1 năm, đã có 6 nhân viên chết liên tiếp một cách kỳ lạ.

Vào ngày 5/8/1986, Vimal Dajibhai, kỹ sư phần mềm của Marconi làm việc trên hệ thống hướng dẫn ngư lôi, được tìm thấy chết trong một tình huống bí ẩn. Mặc dù anh ta làm việc ở Watford, gần London, nhưng thi thể lại được phát hiện trong một hẻm núi bên dưới cầu Clifton gần Bristol, cách đó 105 km. Theo cảnh sát, Dajibhai đã nhảy từ trên cầu xuống và tử vong. Không ai biết Dajibhai đến

Bristol để làm gì và vì sao lại chọn nơi này để tự tử. Lý do tự tử của anh cũng khó hiểu, bởi vì kỹ sư trẻ này được gia đình và bạn bè mô tả là một người rất vui vẻ, sống nghiêm túc, đang mong muốn rời Marconi để bắt đầu một công việc mới trong lĩnh vực tài chính. Một điều khá kỳ lạ là người ta đã tìm thấy một vết kim đâm ở mông người chết và cảnh sát không tin cú ngã gây ra vết này.

Vài tháng sau, vào ngày 28/10, một nhà phân tích hệ thống máy tính làm việc cho một đơn vị khác của Marconi gần London, Ashhad Sharif, được tìm thấy đã chết trong một công viên gần Bristol, với đầu gần như đứt lìa bởi một sợi dây quấn quanh cổ và không xa là chiếc xe sau va chạm của anh.

Cuộc điều tra đi đến kết luận rằng, đó là một vụ tự tử được sắp xếp kỹ lưỡng, anh ta đã buộc dây vào cổ mình rồi nối vào một thân cây, sau đó phóng xe với tốc độ cao. Cái chết này cũng xảy ra ở Bristol, nhưng cảnh sát cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sau đó là cái chết của nữ trợ lý 26 tuổi thuộc phân nhánh sinh hóa của Marconi tên là Shani Warren. Thi thể cô được vớt lên từ một cái hồ với tay chân bị trói chặt, miệng bịt kín và một sợi dây quanh cổ. Qua phân tích, nhà chức trách cũng cho đây là một vụ tự sát được chuẩn bị công phu.

Tiếp theo là cái chết của chuyên gia truyền thông và thiết kế máy tính của Marconi, Richard Pugh. Ông được tìm thấy đã chết vào tháng 1/1987 tại nhà riêng ở hạt Essex, miền Đông nước Anh, với chân bị trói, đầu trùm một túi ni-lông, cổ và cơ thể bị một sợi dây quấn bốn vòng.

Ông cũng được cho là tự tử. Cũng được kết luận tự tử là Alistair Beckham, kỹ sư phần mềm 55 tuổi tại Marconi. Người ta cho rằng ông đi ra ngoài nhà kho của mình, móc vào dây điện và tự cho điện giật.

Một cái chết kỳ lạ khác xảy ra vào tháng 3/1987, nạn nhân là nhà khoa học máy tính 38 tuổi ở Marconi, David Sands, thiết kế tuyệt mật cho hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc. Anh bị đốt cháy khi đâm chiếc xe chất đầy xăng vào một nhà hàng bỏ trống. Một lần nữa, tự sát lại được kết luận.

Bên cạnh những cái chết, còn có một số trường hợp kỳ lạ khác, chẳng hạn vào tháng 1/1987, Avtar Singh Gida, nhà nghiên cứu điện tử dưới nước của

Marconi, biến mất khỏi nhà của mình một cách bí ẩn. Vài tháng sau, ông được phát hiện ở Pháp nhưng kỳ lạ là ông không nhớ đã đến đây bằng cách nào hoặc điều gì đã xảy ra. 

Thuyết âm mưu

Nhiều người cho rằng, với rất nhiều “vụ tự tử” đáng ngờ kể trên, Công ty Marconi và chính phủ sẽ có một câu chuyện hay để kể. Nhưng không hề! Marconi hầu như giữ im lặng, mặc nhiên đồng quan điểm rằng, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bác bỏ mọi nghi ngờ.

Một phát ngôn viên của công ty phát biểu: “Họ đã làm việc với các dự án riêng biệt, tại các địa điểm riêng biệt cho các công ty riêng biệt. Không có thông đồng, không có âm mưu. Chúng tôi đoán chắc không có gì sai trái ở đây cả”. Có vẻ như họ không có gì phải lo lắng về những sự kiện bi thảm kể trên. Còn chính phủ thì cho rằng, vụ việc không đáng để tiến hành cuộc điều tra sâu rộng.

Trong khi đó, thuyết âm mưu bắt đầu len vào Marconi. Người ta không chỉ nói về các vụ ám sát và những vụ che đậy, mà còn nói về UFO, ám chỉ công ty có liên quan đến công nghệ ngoài hành tinh. Marconi Systems cuối cùng cũng đã giải thể, để lại những bí ẩn đằng sau mà có thể sẽ không bao giờ thực sự được giải đáp.

Điều gì đã xảy ra với những người này? Đây có phải là những vụ tự tử thực sự hay tai nạn kinh hoàng như chúng ta đã được thông tin? Tại sao không ai mở một cuộc điều tra về các mối liên hệ, cùng những âm mưu thâm độc có thể có dẫn đến những cái chết kể trên?

Nếu thực sự có một âm mưu nào đang diễn ra thì những người này nhìn thấy điều gì khiến họ bị xóa sổ? Đây là một trường hợp với rất nhiều câu hỏi, nhưng câu trả lời không hề có.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…