Tặng 500 suất ăn tiếp sức lực lượng chữa cháy núi Hồng Lĩnh

GD&TĐ - Đám cháy ở núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) dữ dội, nhiều lần bùng phát trở lại sau khi được khống chế. Các lực lượng căng mình chữa cháy suốt mấy ngày qua. Một chủ nhà hàng ăn ở TP Vinh, Nghệ An đã tặng 500 suất sơm để tiếp sức cho lực lượng cứu hỏa.

Những suất ăn được đưa đến tận hiện trường, tiếp sức cho chiến sĩ cháy
Những suất ăn được đưa đến tận hiện trường, tiếp sức cho chiến sĩ cháy

Vụ cháy rừng tại khu vực núi Hồng Lĩnh (xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An), huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bùng phát từ ngày 28/6 và kéo dài đến sáng ngày 30/6 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Hôm nay, gió đổi chiều, ngọn lửa tiến sát hơn khu dân cư.

Thời tiết khô nóng kèm gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa cháy dữ dội trên núi Hồng Lĩnh. Ảnh: Trung Hà
 Thời tiết khô nóng kèm gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa cháy dữ dội trên núi Hồng Lĩnh. Ảnh: Trung Hà

Tỉnh Hà Tĩnh đã và đang huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên, người dân với hàng nghìn người tham gia chữa cháy.

Tiếp sức cho các lực lượng căng mình chữa cháy, nhà hàng Minh Hồng (TP Vinh, Nghệ An) đã chuẩn bị 500 suất ăn gồm: cơm canh, cá, thịt, rau kèm nước ngọt, nước khoáng, đưa đến hiện trường phục vụ cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác.

Các suất ăn được đem tặng cho lực lượng tham gia chữa cháy
 Các suất ăn được đem tặng cho lực lượng tham gia chữa cháy

Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc nhà hàng Minh Hồng chia sẻ: “Chứng kiến đám cháy kéo dài gây thiệt hại cả rừng cây lớn, bản thân tôi và mọi người đều thấy rất đau xót. Trời nắng nóng, khắc nghiệt, lực lượng chữa cháy đã rất vất vả, kiệt sức trong những ngày qua.

Bản thân tôi là một người dân, không trực tiếp giúp dập lửa được, thì mong góp chút sức mình, làm cơm hỗ trợ, phục vụ các chiến sĩ, lực lượng cứu hỏa”.

Ông Lê Văn Hồng (áo đen) trực tiếp đem cơm sang Nghi Xuân, Hà Tĩnh và cùng ngồi ăn với đoàn thanh niên
 Ông Lê Văn Hồng (áo đen) trực tiếp đem cơm sang Nghi Xuân, Hà Tĩnh và cùng ngồi ăn với đoàn thanh niên

Chiều tối 29/6, ông Hồng cùng vợ và hàng chục nhân viên đã trực tiếp mang cơm từ TP Vinh (Nghệ An) đến thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Thị xã Xuân Hồng có lực lượng đoàn viên nhận suất ăn và mang lên núi cho bộ đội, kiểm lâm đang trực tại hiện trường.

Suất ăn được đoàn viên đem lên tận trên núi cho các chiến sĩ trực chiến
 Suất ăn được đoàn viên đem lên tận trên núi cho các chiến sĩ trực chiến

Ông Hồng cũng cho biết, chờ xem diễn biến của vụ hỏa hoạn chiều nay (30/6) như thế nào, nhà hàng sẽ tính toán bao nhiêu suất ăn tiếp tục mang sang hỗ trợ các chiến sĩ, lực lượng chữa cháy.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/6, một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động trên 1.000 người thuộc các lực lượng quân sự, công an cùng tham gia chữa cháy.

Đến ngày 30/6, lửa trên núi Hồng Lĩnh vẫn chưa được dập tắt
 Đến ngày 30/6, lửa trên núi Hồng Lĩnh vẫn chưa được dập tắt

Do thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Đến 22h30, lửa được dập tắt.

Lúc 3h ngày 29/6, đám cháy bùng phát trở lại. Hơn 30 ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi. Đến trưa 29/6, khi lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy tại khu vực rừng thuộc thị trấn Xuân An thì lửa tiếp tục bùng phát tại khu vực thôn 7, thôn 8 xã Xuân Hồng.

Tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ thêm 6 lượt phương tiện chữa cháy hiện đại giúp tỉnh bạn dập lửa.

Đêm ngày 29/6, lực lượng chức năng khống chế đám cháy, đến sáng 30/6 gió đổi chiều, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.