“Tai nạn” thường gặp khi giới trẻ mua hàng trên mạng

Vô vàn cửa hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm trên mạng cho bạn trẻ nhiều chọn lựa trong chuyện làm đẹp nhưng cũng thử thách rằng ai mới là người mua sắm thông minh.

Mua hàng cần phải "mắt thấy, tay sờ" (Ảnh minh hoạ)
Mua hàng cần phải "mắt thấy, tay sờ" (Ảnh minh hoạ)

Hàng dởm, hàng nhái

Các chủ shop thời trang bán hàng online rất biết cách đánh lừa thị giác khách hàng bằng những hình ảnh không có thực. Đầu tiên các shop lấy lại từ các thương hiệu uy tín, hoặc hàng bán trên webssite của nước ngoài. 

Sau này, khi khách hàng đã nhận biết thông minh hơn, các shop tự chụp ảnh hàng hóa, khẳng định là ảnh thực tế nhưng đều đã dùng công nghệ chỉnh sửa ảnh.

“Bức ảnh được quảng cáo trên trang mạng online thì “nuột nà” nhưng thực tế shop lại bán hàng hàng dởm, hàng nhái loại 2 – 3. Khách hàng nếu cứ tin tưởng vào lời giới thiệu và hình ảnh của chủ shop online thì khi nhận được hàng đặt sẽ phải “té ngửa”. Chuyện này không phải hiếm gặp khi mua hàng trên mạng” - Sunny P, một cô gái có kinh nghiệm mua hàng trên mạng cho hay.

Một khi đã mua phải hàng dởm, khách hàng chỉ có thể ngậm ngùi cam chịu bởi có làm um lên cũng chẳng ai bồi thường. “Kinh nghiệm là, khi xem hàng trên mạng thì nên hỏi rõ là hàng thật hay hàng nhái. Tốt nhất là tới tận nơi xem hàng” - Sunny P chia sẻ.

Loạn giá

Cùng một chiếc váy hình cô gái đang rất mốt hiện nay, Thu Hương nhận thấy có tới hàng chục giá khác nhau khi đảo qua các shop online. 

Dựa theo mắt nhìn thì chiếc váy giống hệt nhau, đều được quảng cáo là mẫu hàng được ngôi sao hàng đầu Trung Quốc ưa chuộng. Tuy nhiên, shop A bán váy giá 350 ngàn đồng, shop B bán 290 ngàn, còn có nơi phá giá bán 170 ngàn.

Là khách hàng, bạn Hương – SV ĐH Công đoàn không biết đâu mà lần. Cuối cùng, khi xác định rằng chất lượng sản phẩm là không thể đảm bảo, các cô gái như Hương thường lựa chọn theo giá cả, chỗ nào rẻ nhất sẽ bỏ tiền mua.

Nhưng rồi khi món hàng đến tay, nhiều người thường phải méo mặt mà rằng “tiền nào của nấy”. 

Chiếc váy 170.000 đồng của Hương có chất vải thô kệch, đường mau xiên xẹo và chẳng thể so sánh với bức ảnh quảng cáo. Biết không thể trả lại hàng, Thu Hương đành ngậm ngùi rút ra kết luận: Từ nay mua cái gì cũng phải “mắt thấy, tay sờ”.

Tiền gửi, hàng mất hút

Cách đây 2 tháng, bạn của chị Hoàng Thị P. ở Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ cho chị một trang Facebook bán túi xách hàng hiệu online có nhiều mẫu hàng độc, bắt mắt. 

Trang này có hơn 40.000 lượt theo dõi, chủ cửa hàng lại có vẻ là người am tường về các loại túi xách, tư vấn cho khách tận tình nên chị P. rất thích. 

Ưng bụng một món hàng, chị gửi 2,5 triệu đồng vào tài khoản của cửa hàng Z. để đặt cọc. Chủ hàng hứa rằng sau một tuần sẽ có túi mới về tận nhà chị P.

Thế nhưng sau 8 ngày chị P. vẫn chưa nhận được hàng. Sốt ruột quá nên chị gọi điện giục thì chủ hàng giải thích rằng “do hàng bị kẹt ở sân bay, chị chịu khó đợi thêm 3 ngày”. Vậy mà đến hẹn chị P. vẫn không nhận được hàng.

Bực mình với cách làm ăn của cửa hàng, chị P. gọi điện mắng vốn thì nhận được lời xin lỗi và hứa hẹn. 

Sau 2 tuần kể từ ngày gửi tiền, chị P. thấy nghi ngờ nên tìm tới địa chỉ cửa hàng đăng trên Facebook song tới nơi dò hỏi thì lại được biết là không có cửa hàng như vậy tại đây.

Lo lắng mất tiền, chị P. gọi điện cho cô gái bán hàng hỏi thì cô này ấp úng cúp máy. Ngay sau đó chị P gọi lại thì số điện thoại này không liên lạc được. 

Biết mình đã bị lừa, chị P. lập tức lên mạng tố cáo nhưng đều bị chủ cửa hàng xóa bình luận, chặn Facebook… 5 ngày sau đó thì chị P. thấy trang Facebook của cửa hàng này đã đóng.

Lúc này kể lại câu chuyện, chị P. chỉ biết tiếc nuối, cho rằng đây là bài học để đời cho mình.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.