Vì quyền lợi người học

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 7/8. Một trong những điểm được dư luận quan tâm của đợt thi này là sẽ có thí sinh đến địa phương khác để dự thi.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT khẳng định, bảo đảm quyền lợi tối đa cho tất cả thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT của cả hai đợt.

Theo số liệu thống kê, hơn 26.000 thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1; trong đó khoảng 10.000 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp. Dự báo con số này có thể tăng lên. Có khoảng 12.000 – 13.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương không thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Vì thế, sẽ có nhiều thí sinh được gửi đến hội đồng thi khác để tham dự kỳ thi. Điều đó không quá quan trọng, bởi bất luận trong hoàn cảnh nào thì cả địa phương tổ chức kỳ thi và đơn vị gửi thí sinh đến thi đều đặt ưu tiên hàng đầu là chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh để các em yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi.

Theo ghi nhận, 100% các tỉnh gửi thí sinh đến địa phương khác dự thi đều tổ chức thành đoàn và bố trí xe đưa đón các em “đi đến nơi, về đến chốn”; đặc biệt là bảo đảm an toàn về sức khoẻ, nơi ăn, chốn ở cho thí sinh. Các địa phương tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thí sinh thi đợt 2, có nơi còn ưu tiên tiêm vắc-xin cho các em.

Thậm chí, một số tỉnh có kế hoạch tổ chức xét nghiệm lại Covid-19 cho thí sinh sau khi kết thúc môn thi cuối cùng; trong đó ưu tiên xét nghiệm lại cho thí sinh từ nơi khác đến, để yên tâm về quê với một thể trạng khoẻ mạnh, an toàn. Thế mới thấy, dù thí sinh thi ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của người thân, nhà trường, thầy cô giáo; rộng hơn là của toàn ngành Giáo dục và xã hội.

Cả 2 đợt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phức tạp. Điều này, vô hình trung, đã biến kỳ thi năm nay trở nên đặc biệt, với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều người cho rằng, đường đến “vũ môn” của các sĩ tử năm nay có nhiều “sóng gió”. Thế nhưng, các em hãy tin rằng, “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, để sau khi kỳ thi kết thúc, chúng ta sẽ có thêm những “trái ngọt”; chúng ta càng thêm yêu, trân quý những nỗ lực, cố gắng và sự quyết tâm của từng cá nhân, đơn vị.

Gác lại những bộn bề, lo toan, phía trước là kỳ thi đợt 2 đang đón đợi các thí sinh. Các em hãy bình tĩnh, tự tin “vượt vũ môn” bằng tất cả niềm tin chiến thắng. Tin rằng, sau tất cả những gì đã trải qua, sẽ là những tín hiệu vui, với điểm sáng và mới. Và các em đã góp phần tạo thêm niềm tin của nhân dân, xã hội với ngành Giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ