Quà đại hội

GD&TĐ - Cả nước đang trong mùa đại hội từ cấp xã đến cấp Trung ương. Ở các bộ, ngành, hội, đoàn thể và lực lượng vũ trang cũng thế.

Từ cấp cơ sở đến cấp cao nhất đã và đang tiến hành đại hội Đảng bộ để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đang dịch Covid-19, song để bảo đảm thời gian quy định nên nhiều địa phương vẫn tiến hành đại hội, dĩ nhiên là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong việc phòng chống dịch.

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang hoành hành, đại hội các cấp có thể giảm đi một vài “tiểu tiết” trong quá trình chuẩn bị, song quà dành cho đại biểu lại không giảm. Món quà mà các nhà tổ chức ưa thích nhất để tặng cho đại biểu là cặp da. Bên ngoài cặp da ấy sẽ in dòng chữ “Kính tặng” của đơn vị tổ chức đại hội mà đại biểu đó tham dự. 

Trong đời của một đảng viên, được đi dự “đại hội cấp trên” thật vinh dự, tự hào cho bản thân. Quà của đại hội là “bằng chứng” cho sự có mặt của người tham dự đại hội ấy. Tuy nhiên, việc tặng cặp da liệu có còn cần thiết cho đại biểu nữa hay không? Tại sao không tặng một món quà khác, cũng ghi nhận sự có mặt của đại biểu nhưng sẽ có ý nghĩa hơn, đặc biệt là đỡ lãng phí hơn? 

Khảo sát của Báo Đấu thầu mới đây cho thấy, quà cho đại biểu dự đại hội một số tỉnh Đảng bộ là chiếc cặp có giá từ 2 triệu đến 2,7 triệu đồng/chiếc. Như Tỉnh ủy Lâm Đồng bỏ ra 1,18 tỷ đồng mua cặp làm quà cho đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chi 1,5 tỷ đồng để mua 750 chiếc cặp tặng đại biểu. Cặp cho đại biểu ở Lâm Đồng có giá từ 2,35 triệu đồng cho cặp hai quai và 2,7 triệu đồng cho cặp một quai; còn quà cho đại biểu ở Vĩnh Phúc thì chiếc cặp trị giá 2 triệu đồng.

Chỉ “sơ bộ” có hai tỉnh mà đã thấy số tiền dùng cho việc mua cặp là không hề nhỏ. Mà đâu chỉ có đại hội cấp tỉnh mới mua cặp. Đại hội ở một số cấp khác cũng phát quà là một chiếc cặp, giá bèo cũng 500 nghìn đồng. Có những đại biểu tham dự nhiều đại hội, khi xong mùa đại hội, không biết cất cặp vào đâu cho hết.

Còn nhớ cách đây không lâu, TP Hải Phòng có dự định bỏ ra 269 tỷ đồng mua ấm chén để mừng 65 năm giải phóng thành phố nhưng ý định tặng quà “khủng” ấy chưa kịp thực hiện thì bị dư luận phản đối nên hủy bỏ. Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã bỏ ra 65 tỷ đồng mua ấm chén tặng đại biểu nhân 25 năm tái lập tỉnh này. Vô cùng lãng phí như thế nhưng vẫn cứ mua tặng.

Đất nước đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Doanh nghiệp thì đình đốn sản xuất, người lao động thì mất việc làm. Tiết kiệm cho ngân sách đồng nào trong lúc này cũng là một cách ủng hộ Chính phủ để cùng nhau chống dịch.

Suy cho cùng, ý nghĩa của món quà khi đi dự đại hội không nằm ở giá trị vật chất mà đôi khi chỉ cần một tấm huy hiệu nhỏ trị giá vài chục nghìn đồng thôi cũng đủ để đi theo đại biểu đến hết cuộc đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ