Nam sinh bị sét đánh trúng người thoát chết may mắn

GD&TĐ - Một nam sinh học lớp 11 tại một trường THPT ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), vừa may mắn thoát chết hy hữu do bị sét đánh cháy xém từ trên trán xuống nửa người vào chiều 21/4.

Em T.Đ.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
Em T.Đ.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Chiều nay (22/4), ông Phạm Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cho biết: Cán bộ xã Quang Trung vừa đến thăm, động viên cháu T.Đ.T. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, do bị sét đánh trúng khiến cháu cháy xém từ trên trán xuống nửa người vào chiều qua.

Theo người thân của em T.Đ.T., ở thôn Quang Vinh, xã Quang Trung (Ngọc Lặc) cho biết, cuối giờ chiều qua (21/4), em T. đi qua khu vực đập thủy lợi, gần đường dây điện cao thế 500KV thì gặp trận mưa giông lớn kèm sấm sét. Bất ngờ, em T. bị sét đánh xuống đường điện cao thế, rồi truyền điện phóng trúng đầu em T. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi người thân phát hiện T. bị sét đánh cháy xém người, mọi người tức tốc đưa T. vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu.

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cho biết: Chiều tối 21/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.Đ.T. trong tình trạng bị bỏng một số nơi trên cơ thể, tóc bị cháy xém. Các y, bác sỹ của bệnh viện đã tích cực cấp cứu, điều trị bỏng cho bệnh nhân T. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân T. đang dần hồi phục tốt. Hiện nay, bệnh nhân T. đã ngồi dậy để nói chuyện và ăn được cơm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ