Cựu bảo vệ giả danh bác sĩ phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong

GD&TĐ - Cảnh sát Pakistan cho biết, một cựu nhân viên bảo vệ đã đóng giả làm bác sĩ, khiến một bệnh nhân tử vong sau khi phẫu thuật.

Xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện Mayo. (Ảnh: Warrick Page/Getty Images).
Xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện Mayo. (Ảnh: Warrick Page/Getty Images).

Bà Shameema Begum (80 tuổi) qua đời vào ngày 6/6, 2 tuần sau khi điều trị vết thương ở lưng tại một bệnh viện công ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan.

Một quan chức hành chính tại bệnh viện Mayo cho biết: “Chúng tôi không thể theo dõi những hành động mà bác sĩ và mọi người đang làm mọi lúc, mọi nơi. Đó là một bệnh viện lớn".

Ông cho biết, không rõ kẻ mạo danh đã thực hiện loại phẫu thuật nào trong phòng mổ với sự tham gia của một người có chuyên môn.

Tại các bệnh viện công của Pakistan, bệnh nhân phải trả tiền trực tiếp cho bác sĩ để được điều trị, do đó dẫn đến tình trạng hỗn loạn và kém hiệu quả.

Gia đình của bà Begum đã trả tiền cho Butt để phẫu thuật và anh đã 2 lần đến nhà để băng bó vết thương cho bà. Khi tình trạng chảy máu và cơn đau trở nên tồi tệ hơn, gia đình đã đưa bà trở lại bệnh viện và phát hiện sự việc đã xảy ra.

Cơ thể của bà hiện đang được giữ để khám nghiệm tử thi để xác định liệu cái chết của bà có phải do của các biến chứng từ cuộc phẫu thuật thất bại hay không.

Người phát ngôn của cảnh sát Lahore cho biết: “Người bảo vệ đã bị buộc tội và đang bị cảnh sát giam giữ. Trước đây, Butt cũng đã từng đóng giả là một bác sĩ và cũng đã đến nhà thăm những bệnh nhân khác".

Cựu bảo vệ của bệnh viện Mayo đã bị sa thải 2 năm trước vì cố gắng tống tiền bệnh nhân.

Trước đó, vào đầu tháng 5, một người đàn ông bị bắt vì đóng giả bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Lahore và tống tiền bệnh nhân trong khu phẫu thuật.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ