Bị tiểu đường, cô gái "nghiện" trà sữa bị biến chứng nguy kịch

GD&TĐ - Do sở thích hàng ngày uống trà sữa khi bị tiểu đường, một cô giáo 22 tuổi ở Trung Quốc đã đã nhiễm toan ceton do đái tháo đường - biến chứng cấp tính của tiểu đường, có thể đe dọa mạng sống nếu bị nặng.

Bị tiểu đường, cô gái "nghiện" trà sữa bị biến chứng nguy kịch

Qiao Mou (năm nay 22 tuổi), là giáo viên trẻ đang giảng dạy tại một trường trung học ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô có sở thích "nghiện" uống trà sữa. Hàng ngày, ít nhất cô phải uống một ly mới cảm thấy thoải mái được.

Một hôm đang dạy trên lớp, cô Qiao Mou thấy bụng đau nhói, lúc đầu tưởng đau bụng bình thường nên uống thuốc nhưng cơn đau không biến mất mà ngày càng trầm trọng hơn.

Vào giờ nghỉ trưa, nữ giáo viên 22 tuổi bỗng ngất xỉu, tiểu không tự chủ, máu trắng như sữa. Người đồng nghiệp liền gọi cấp cứu khẩn trương đưa cô đến bệnh viện.

Nữ giáo viên nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp thấp (chỉ còn 95/37mmHg), đồng tử giãn với đường kính 5mm.

Qua kiểm tra, bác sĩ bước đầu đánh giá cô Qiao Mou đã nhiễm toan ceton do đái tháo đường, đây là một biến chứng cấp tính của bệnh tiểu đường, có thể đe dọa mạng sống trong trường hợp nặng.

Nhận thấy tình trạng của cô Qiao Mou không ổn, người ta đã chuyển cô đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (ICU) của địa phương để xử lý. Khi y tá lấy máu của cô Qiao Mou thì phát hoảng vì phát hiện ra rằng máu của cô Qiao Mou có màu trắng, đặc sệt như sữa.

Huyết tương bệnh nhân có màu trắng như sữa. Ảnh: Sohu News.
Huyết tương bệnh nhân có màu trắng như sữa. Ảnh: Sohu News.

Sau khi điều trị, các dấu hiệu sinh tồn của Qiao Mou dần ổn định, lấy lại được ý thức. Qua 1 tuần điều trị, cô đã hồi phục và xuất viện, tuy thoát chết nhưng cô sẽ phải tiêm insulin suốt đời sau xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ