“Bợm nhậu” Sài Gòn vẫn uống thả ga, không sợ đo nồng độ cồn

Sau những chầu bí tỉ, hầu hết khách rời quán trong bộ dạng "chân nọ đá chân kia" rồi tự leo lên xe cầm lái về nhà…

“Bợm nhậu” Sài Gòn vẫn uống thả ga, không sợ đo nồng độ cồn
Keyword đầu tiên có dấu

Nam thanh, nữ tú ngồi nhậu dọc trên đường Hoàng Sa và Trường Sa

Tối 14/5, PV Báo Giao thông đã ghi nhận dọc hai tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa, kéo dài qua Q.1 - Q.3 - Q. Phú Nhuận, Q. Tân Bình và ra đến đại lộ Phạm Văn Đồng từ Gò Vấp về Bình Thạnh đến Q.Thủ Đức, hai bên đường nhiều quán nhậu san sát nhau. Xe máy để lấn hết cả lối dành cho người đi bộ.

Hầu hết các quán mở cửa từ khi phố lên đèn đến rạng sáng hôm sau, quán nào cũng đông khách nâng ly bốp bốp. “Bợm nhậu” đủ các thành phần từ “nam thanh nữ tú” đến các ông lão đầu bạc, tóc hoa râm…Nhưng nhiều nhất vẫn là độ tuổi U40 - U50…

Hơn 18h tại quán Tí Gậu trên đường Trường Sa và Hoàng Sa, Q. Phú Nhuận đã đông người ngồi nhậu. Khách tới quán chủ yếu đi xe máy và rất ít người đi taxi… Trò chuyện với một nhóm khách khoảng 6 người, trong đó có 1 người tên Kh. 40 tuổi là kỹ sư đang công tác ở một công ty xây dựng lớn tại TP.HCM. Anh Kh. cho biết, trung bình 1 tuần nhậu 3 ngày ở đây.

Khi được hỏi sau khi nhậu anh về nhà bằng phương tiện gì? “Đi xe gắn máy cho tiện chứ xe gì?”. Kh trả lời. “Thế anh không sợ CSGT đo nồng độ cồn à?”. “Tôi nhậu ở đây xong chạy xe máy về nhà khoảng 10km, cả chục năm nay rồi nhưng chưa bị đo lần nào cả. Thôi hỏi chuyện đó làm gì, zô đi bạn…”, giọng Kh. nhát gừng.

Keyword đầu tiên có dấu

Anh Kh. áo kẻ thường tới đây nhậu 1 tuần /3 lần

Keyword đầu tiên có dấu

Kh. thú nhận vui quá uống tới.... hôm sau đi làm không biết sao mình về tới nhà

Tuy nhiên, sau đó hơn 5 chai ngà ngà Kh. thú nhận, có những bữa tiệc đến hôm sau tỉnh dậy anh không biết đêm trước mình tự chạy xe về nhà bằng cách nào và cảm thấy cũng sợ nếu tai nạn xảy ra…

Còn anh T. công tác tại một ngân hàng ở Q.1 chia sẻ, vợ anh bỏ đi đến nay đã gần 3 năm, buồn quá nên chiều nào anh cũng làm vài ve giải sầu. Tuy nhiên, vài ve của T. tôi chứng kiến gần nửa thùng bia. T. cũng khẳng định, suốt những tháng năm nhậu nhẹt đến khuya mới lái xe máy về nhà ở tận Bình Thạnh, chưa lần nào anh bị CSGT đo nồng độ cồn…

Keyword đầu tiên có dấu

Đã khuya nhưng các quán nhậu bên đường bờ kè vẫn đông khách

Hơn 22h đường vẫn khá đông người đi lại và các quán nhậu vẫn đông kín các bàn, tiếng nhạc sập sình kèm theo tiếng hô nâng ly tạo cốp cốp… Ra khỏi quán, mặt ai cũng đỏ dừ, chân này đá chân kia liêu xiêu ra bãi dắt xe máy tự chạy về. Nhìn bằng mắt thường ai cũng khẳng định: Mấy cha nội này xỉn lắm rồi…

Tôi giả vờ nói với anh bảo vệ giữ xe: “Tôi xỉn rồi, anh có cách nào giúp đưa tôi về nhà được không?”

Ngay lập tức anh bảo vệ cười: “Xỉn gì chị ơi! Chị tỉnh như sáo đó mà. Thôi lên đường đi, thân ai nấy lo…”.

Khoảng 22h đêm, tôi theo chân nhóm Kh. ra bãi xe máy rồi mạnh ai nấy chạy về. Bám sát theo Kh. suốt đoạn đường từ quán về nhà gần 10km dọc theo đường Hoàng Sa - Trường Sa ra đường Điện Biên Phủ, đến ngã tư Hàng Xanh, tôi không thấy Kh. bị ai tuýt còi cả. Cứ thế, Kh. chạy xe máy một lèo về tận Q.2. Suốt đoạn hành trình, thỉnh thoảng tôi thấy Kh. điều khiển xe chệnh choạng và không mở xi nhan khi sang đường…

Là vợ con và người thân, có ai không lo lắng cho chồng, con, người thân của mình say xỉn lái xe từ quán về nhà lúc nửa đêm…?

Theo baogiaothong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ