Siêu nhân mặc quần lót

Cậu con trai đã lớn nói với bố:

Siêu nhân mặc quần lót

- Bố ơi, con sắp lấy vợ.

- Này con - ông bố đáp - Con nên biết rằng đến với con, gia đình sẽ phải trở thành Tất Cả, bởi vậy con hãy suy nghĩ thật kỹ xem cái gì quan trọng cho con hơn - Tất Cả hay là gia đình.

***************

7 giờ sáng.

Chồng về nhà. Vợ đang chờ sẵn với vẻ mặt nghiêm khắc.

Error loading player: No playable sources found

- Anh về quá trễ, phải không Siêu Nhân?

- Hãy để anh giải thích. Anh rất lấy làm tiếc, nhưng anh phải tiếp mấy khách hàng.

- Và anh bàn công việc với họ suốt đêm, đến tận 7 giờ sáng, đúng không Siêu Nhân?

- Để anh nói đã nào. Anh đã ký được một hợp đồng, sau đó bọn anh đi nhà hàng.

- Đến tận 7 giờ sáng? Anh tưởng em ngu à, Siêu Nhân?

- Thôi được rồi, để anh nói. Sau đó bọn anh đi quán bar, uống gì đó một chút, đến 3 giờ.

- À, đến tận 3 giờ... Thế từ 3 giờ đến 7 giờ?

- Rồi đến một quán có múa khỏa thân, nhưng những gì anh trông thấy ở đó thật đáng ghét và...

- Tốt, Siêu Nhân... Vậy là anh chỉ xem thôi, chỉ ngồi thôi... Em phải tin những gì nữa đây, hả Siêu Nhân?

- Em nghe anh nói đã nào!... Mà này, sao lúc nào em cũng gọi anh là Siêu Nhân thế hả?

- Vì chỉ có Siêu Nhân mới mặc quần lót bên ngoài quần dài!!

Theo TTVH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ