Sau hơn 1 năm, cô gái bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit giờ ra sao?

Sau hơn 1 năm, cô gái bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit giờ ra sao?

Vụ việc kinh hoàng xảy ra 1 năm trước khiến Vy ám ảnh mãi

Hơn 1 năm trước, câu chuyện một cô gái trẻ đẹp ở Đà Nẵng bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit đến biến dạng khuôn mặt đã khiến dư luận cả nước chấn động.

Cô gái ấy tên Lê Thị Lan Vy (sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng), lúc đó là nhân viên chăm sóc khách hàng của một cửa hàng điện thoại di động. 

Theo đó, Vy và Nguyễn Trương Nam Hải (cựu thiếu úy công an) quen nhau từ năm 2016, họ là bạn học cùng trường cấp 3 nên có biết về nhau. 

Sau khi gặp lại, cả 2 tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm. Vy cho biết lúc đầu khi mới yêu, Hải là người tốt, rất yêu thương chiều chuộng cô và có công việc ổn định. 

Hải vào bếp tạt lọ axit vào người vợ sắp cưới sau khi  Vy đề nghị chia tay.

Được sự đồng ý của cả 2 gia đình, tháng 4/2018, Vy và Hải tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, sau lễ đính hôn, Vy cảm nhận Hải như trở thành con người khác, hay ghen tuông, nhiều lần đánh đập chị. Nhiều lần, cô đề nghị được chia tay vì không thể sống với người đàn ông như thế suốt đời nhưng Hải không đồng thuận.

Hải hẹn ngày 1/1/2019 cùng người thân đến gia đình Vy để nói chuyện về cuộc hôn nhân của 2 người. Thế nhưng, đúng hôm đấy, Hải đến và giấu lọ axit trong người, đi vào trong bếp tạt lọ axit vào người vợ sắp cưới. Vy đau đớn co người lại, riêng Hải thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vy được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khuôn mặt của Vy bị tàn phá nặng nề. Do vết thương quá nặng, Vy được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra Hà Nội chữa trị. Sự việc xảy ra ngay trước mặt bố mẹ Vy, khiến gia đình bàng hoàng và để lại nỗi đau tinh thần cho cả nhà trong một thời gian dài.

Sau hơn 1 năm, cô gái bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit giờ ra sao? ảnh 2

Vy đã trải qua 16 lần phẫu thuật để tái tạo lại gương mặt.

Cô gái đã trở lại với nụ cười rạng rỡ, tự tin khi tiếp xúc với mọi người

Mới đây, Vy đã đăng tải một clip ngắn trên TikTok, cô xuất hiện trong clip với thần thái hoàn toàn khác hẳn, tự tin và vui vẻ hơn, khuôn mặt cũng đã dần hồi phục, những vết sẹo mờ dần theo thời gian. 

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều bạn bè, người quen của Vy và những người biết vụ việc xảy ra trước đó đã bày tỏ vui mừng vì sự hồi phục của cô. Ai cũng hy vọng rằng Vy sẽ tiếp tục giữ được sự lạc quan, vui vẻ này để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Hình ảnh mới của Vy đầy lạc quan, vui vẻ

Chia sẻ với phóng viên sáng 3/5, Vy cho biết thời gian đầu lúc mới xảy ra vụ việc là lúc cô chịu nhiều áp lực và đau đớn nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần. Vy đã trải qua 16 cuộc phẫu thuật, trong đó có cả đại phẫu và tiểu phẫu. Mỗi lần soi gương, nhìn vào gường mặt là Vy lại cảm thấy bất lực tới tột cùng.

Đến bây giờ sau hơn 1 năm, những gì xảy ra vẫn khiến Vy bị ám ảnh khôn nguôi: "Đến bây giờ tôi vẫn còn sốc lắm, vì không bao giờ nghĩ người mình từng yêu lại đối xử với mình tàn độc như vậy. Lúc đó, nếu không có sự động viên của gia đình, bạn bè thì chắc chắn tôi đã không vượt qua nổi", Vy nói.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Vy cho biết: "Giờ tôi đã ổn hơn nhiều, có thể ra ngoài, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, nhưng tôi vẫn chưa hoàn thiện nên vẫn phải mang khẩu trang. Tôi cũng không suy nghĩ tiêu cực nữa. Hiện tôi đang tìm hướng đi mới cho mình, tôi muốn tự kinh doanh để có thể tự lo cho bản thân đồng thời kiếm tiền để chạy chữa tiếp, vì gia đình Hải chưa thực hiện đền bù cho tôi".

Nhan sắc của Vy trước khi xảy ra biến cố

Nói rõ về việc này, Vy cho biết, trong phiên tòa diễn ra hôm 19/7/2019, Hải đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Còn gia đình Hải hứa sẽ đền bù cho Vy với số tiền 618 triệu đồng (là chi phí cho những cuộc phẫu thuật đến lúc đó) nhưng tới nay phía gia đình Hải vẫn chưa có động tĩnh gì. Toàn bộ chi phí phẫu thuật của Vy đến nay đã hơn 1 tỷ, đều là gia đình Vy tự chi trả và vay mượn khắp nơi.

Nghĩ về gia đình, Vy nói mình vẫn buồn nhiều lắm vì hiện Vy vẫn là gánh nặng của bố mẹ. "Lúc mới xảy ra vụ việc, bố mẹ tôi cũng sốc lắm nhưng còn lo chạy chữa cho tôi và sợ tôi bi quan nên luôn động viên an ủi, cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Mãi đến Tết vừa rồi, nhà tôi mới phần nào vui trở lại".

Điều Vy mong muốn nhất lúc này chính là hồi phục nhanh để tự lo cho bản thân và có thể báo hiếu cho bố mẹ sau này. Hiện Vy đang bán hàng online, đây là công việc mà theo Vy là phù hợp nhất vì có thể kiếm tiền giúp đỡ bố mè và chữa chạy tiếp, vừa hạn chế tiếp xúc với nhiều người khi gương mặt vẫn còn những vết sẹo.

Theo eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.