Sau cánh cửa cách ly là “đồng bào”

Sau cánh cửa cách ly là “đồng bào”

Lệnh của Trung đoàn: Toàn bộ cán bộ chiến sĩ nhường chỗ cho bà con

Chiều cuối tháng 3, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (đóng tại TP Vinh) nhận thông báo chuẩn bị tiếp tục đón công dân về cách ly. Số lượng khoảng 50 người từ Hà Tĩnh gần ra đến TP Vinh.

Thời điểm đó, Trung đoàn 764 đã thực hiện cách ly cho gần 200 công dân và hầu như kín chỗ. Trước tình huống đột xuất, Trung đoàn trưởng và Chính ủy trao đổi nhanh, triệu tập cán bộ chủ chốt hội ý và giao nhiệm vụ. Lệnh của Trung đoàn, toàn bộ cán bộ chiến sĩ lập tức sơ tán, di chuyển quân tư trang để nhường chỗ cho bà con. Khu cách ly mới được khẩn trương thiết lập, triển khai vệ sinh, khử khuẩn, căng dây, lập hàng rào cảnh báo. Trung đoàn cũng quyết định chuyển tất cả phụ nữ, trẻ em và những người đi theo cả gia đình sang địa điểm cách ly mới.

Cùng với đó, các bộ phận khác khẩn trương vào vị trí, chuẩn bị bàn tiếp nhận, vị trí đo thân nhiệt, nơi để nhu yếu phẩm, máy khử khuẩn… mang đồ bảo hộ đúng quy định, sẵn sàng. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, công tác sơ tán chiến sĩ, bố trí sắp xếp điểm cách ly mới và chuẩn bị tiếp nhận công dân của Trung đoàn 764 đã hoàn thành, vừa lúc xe ô tô chở công dân nhập cảnh về tới cổng đơn vị.

Thiêng liêng hai tiếng “đồng bào”

Ngày 22/3, Trung đoàn 764 được giao nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở cách ly mới, giảm tải cho các khu cách ly khác đã kín chỗ. Ngay sau đó, đơn vị được thông báo có 40 người từ cửa khẩu Nậm Cắn đang trên đường về thực hiện cách ly. Trung đoàn triệu tập các lực lượng họp khẩn ngay buổi trưa để giao nhiệm vụ cho từng bộ phận. Nhưng cuộc điện thoại báo dời lịch đón công dân dự kiến vào 13 giờ chiều được lùi xuống 15 giờ, rồi 18 giờ, 21 giờ đêm vẫn chưa thấy. Anh em vẫn túc trực, không dám rời vị trí. Mãi đến 0 giờ 15 phút ngày 23/3, chuyến xe chở 30 công dân mới về đến.

Công tác tiếp nhận được thực hiện với đầy đủ các bước. Hơn 2 tiếng sau, công dân cuối cùng vào vị trí nghỉ, sau một hành trình dài vất vả trở về quê. Những chiến sĩ bộ đội lại tiếp tục công việc, báo cáo đến gần 4 giờ sáng mới có thể nghỉ ngơi.

Liên tiếp những ngày sau đó sau đó, Trung đoàn đón thêm bà con từ cửa khẩu Cha Lo, Cầu Treo… về vào khung giờ nửa đêm hoặc rạng sáng. Trong đó, cao điểm là lần tiếp nhận hơn 100 công dân từ Thái Lan và Lào về. Tất cả cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm việc trắng đêm.

“Thời gian này, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn phải trực 100%. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ theo phân công. Có người chưa đến kíp của mình cũng phải ra để đứng quan sát, rút kinh nghiệm. Kể cả lực lượng công an, y tế, nói là chia ca, kíp nhưng hầu như đều có mặt tại điểm đón tiếp. Các đợt tiếp sau diễn ra vào ban ngày nên anh em đỡ vất vả hơn. Nhưng bà con về lúc nào thì chúng tôi tiếp nhận lúc đó. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với đồng bào, nhân dân” – Đại úy Phạm Văn Hùng – Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 764 cho hay.

Sau cánh cửa cách ly là “đồng bào” ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 bàn phương án sắp xếp chỗ ở cho công dân.

Nụ cười sau lớp khẩu trang, bảo hộ

“Mấy ngày nay quá tải rồi nhà báo ạ”, một cán bộ Trung đoàn nói nhưng vẫn “chụp kiểu ảnh kỷ niệm”, tiếng cười vẫn vang lên sau lớp khẩu trang. Thượng tá Phan Đình Quang – Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Trung đoàn 764 cho biết: “Có những lúc, Trung đoàn bị động trong thời gian tiếp nhận công dân, thường nhận thông báo bất ngờ. Tuy nhiên, đơn vị luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng các phương án để xử lý. 

Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an, y bác sĩ, chính quyền địa phương, đoàn thể xã hội khác nên đã hoàn thành nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá cao, đồng bào ghi nhận. Đến thời điểm này, sức khỏe của công dân đang được cách ly tại Trung đoàn đều ổn định, không có gì bất thường”.

Hiện Trung đoàn 764 có 271 người dân đang cách ly, quê quán ở nhiều huyện trong tỉnh và các tỉnh bạn. Đặc biệt, có nhiều bà con dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao sang Lào, Thái làm ăn, lao động. Khi trở về, họ mang theo cả gia đình, vợ và con nhỏ, có người đang mang thai... Vì vậy, chỉ riêng việc sắp xếp nơi ăn chốn ở như thế nào cho hợp lý đã không dễ dàng. Ngoài ra, bà con dân bản có những tập tục sinh hoạt tự nhiên, đơn giản. Khi vào môi trường tập thể phát sinh nhiều vấn đề khó xử. 

Ví dụ sau ngày đầu tiên đón người dân trở về, hệ thống thoát nước của một số phòng trong khu cách ly bị tắc nghẽn do lượng thải tăng đột ngột. Cán bộ chiến sĩ phải khắc phục, nhắc nhở bà con không cho giấy cứng vào bồn nước hay vứt rác đúng nơi quy định. Khu cách ly còn có cả trẻ em, trong đó có một số cháu bé nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, vượt ra khỏi khu vực cách ly, không chịu đeo khẩu trang. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ trực vừa phải nhắc người nhà để ý trông coi cháu vừa thường xuyên theo dõi, kiểm soát.

Một số chiến sĩ ở Trung đoàn 764 cũng chia sẻ, vì dịch bệnh nguy hiểm người dân mới quay về nước. Đó cũng là mong muốn, nguyện vọng chính đáng. Thực hiện nhiệm vụ cách ly theo chỉ đạo nhưng cán bộ chiến sĩ làm vì cái tâm của mình. Vất vả một tí cũng không sao vì đều là đồng bào mình. Miễn là mọi người cùng được an toàn, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Giữa tâm dịch, cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực trên mọi trận tuyến, đưa đón công dân về nước. Trong suốt thời gian ấy, họ cũng chưa về nhà, để lại gia đình phía sau. Bởi đó cũng là cách để giữ an toàn cho vợ con, cho cộng đồng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ