Ròng rã 12 năm đi đòi bác sĩ giảm giúp cỡ ngực mà “mãi không được“

GD&TĐ - Jenna Todd tuyên bố rằng mình đã trải qua 12 năm liên tiếp xin phẫu thuật giảm kích cỡ vòng một nhưng không được chấp thuận.

Ròng rã 12 năm đi đòi bác sĩ giảm giúp cỡ ngực mà “mãi không được“
Jenna luôn cảm thấy khổ sở vì bộ ngực của mình
Jenna luôn cảm thấy khổ sở vì bộ ngực của mình

Jenna Todd 27 tuổi kể rằng mỗi ngày của mình đều đau đớn và từng hẹn với bác sĩ hơn 100 lần trong suốt 12 năm qua nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Các bác sĩ nói với Jenna rằng ngực cô sẽ trở nên nhỏ hơn nếu chịu giảm cân nhưng thực tế, cô chỉ nặng 9 stone 9 pound (61 kg) trong khi cao tới 5 feet 6 inch (1m67). Một bác sĩ thậm chí còn chẩn đoán Jenna mắc chứng ảo giác về cơ thể và suy luận rằng đau lưng do ngực quá khổ là cô tự ảo tưởng ra.

Hiện tại, Jenna đang sống ở Glasgow cùng bạn trai James Harvey
Hiện tại, Jenna đang sống ở Glasgow cùng bạn trai James Harvey

“Cơn đau lưng mà tôi phải trải qua mỗi ngày vô cùng khủng khiếp nhưng tôi lại được bảo rằng đây không thực sự là cảm giác của mình. Tôi đã trở thành tiêu điểm của mọi trò đùa từ năm 13 tuổi, điều đó khiến tôi xấu hổ và bất an.

Tôi chỉ muốn có một ngày mình hết đau và không phải thay trang phục hết lần này tới lần khác vì vừa muốn che vòng một vừa không muốn làm người mình to thêm. Tôi kiệt sức vì cố gắng tập luyện mọi thứ từ tập thể dục, vật lý trị liệu, thay đổi chế độ ăn uống theo bất cứ lời khuyên nào mà tôi nhận được nhưng những cơn đau vẫn còn nguyên”, Jenna chia sẻ.

Sở hữu vòng một quá khổ, Jenna thường rất khó tìm áo ngực
Sở hữu vòng một quá khổ, Jenna thường rất khó tìm áo ngực

Cô cho biết mình bắt đầu đến khám bác sĩ với mẹ từ năm 16 tuổi. Khi đó, Jenna được giới thiệu về phẫu thuật giảm kích thước vòng một nhưng bác sĩ nói rằng cô còn quá trẻ và có thể chết nếu cố làm. Bác sĩ khuyên cô nên cố gắng giảm cân để giảm size ngực.

Đáng tiếc là mặc dù làm theo lời khuyên, giảm tới 2 stone (hơn 12 kg) nhưng vòng một của Jenna không hề thay đổi. Cuối cùng, cô được giới thiệu đến Bệnh viện Hoàng gia Glasgow để gặp một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại được đề nghị đến gặp bác sĩ tâm thần trước.

Kể cả khi quay lại gặp vị bác sĩ trước đây, Jenna cũng chỉ được kê cho uống thuốc giảm đau và áp dụng vật lý trị liệu để kiểm soát những cơn đau lưng. Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ còn từ chối phẫu thuật cho Jenna với lý do tỷ lệ cơ thể của cô quá hoàn hảo.

Cô phải chi từ 50 đến 70 bảng Anh (1,5 đến 2,1 triệu đồng) mỗi tháng để sắm áo ngực
Cô phải chi từ 50 đến 70 bảng Anh (1,5 đến 2,1 triệu đồng) mỗi tháng để sắm áo ngực
Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ