"Quỷ tử" giết cha vì bị đánh một gậy

Hơn 10 năm theo Hùng về làm vợ, chị Oanh chẳng có được mấy ngày hạnh phúc. “Tuần trăng mật” của chị đã sớm kết thúc, thay vì đó là những trận đòn của gã chồng nát rượu. 

Ngôi nhà xảy ra thảm án.
Ngôi nhà xảy ra thảm án.

Im lặng chịu đựng, một tay nuôi con và gánh vác kinh tế nhưng gia đình chị vẫn đổ sập khi gã chồng trời đánh gây tội ác tày trời với cha ruột.

Thành quỷ vì rượu

Những ngày đầu tháng 7/2014, người dân xã Linh Sơn (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) không ngớt xôn xao trước thảm án Nguyễn Phi Hùng sát hại cha ruột. Nhiều bà con đã bày tỏ sự phẫn nộ, bởi Hùng giết cha chỉ vì lý do bị góp ý “nên cai rượu, thôi làm khổ vợ con”. 

Chuyện xảy ra, căm giận Hùng bao nhiêu, bà con lại thương cho chị Vũ Thị Oanh (vợ Hùng – PV) bấy nhiêu.

Thời thiếu nữ, chị Oanh tuy không nổi bật về nhan sắc nhưng cũng được tiếng là cô gái nết na. Những đêm trăng sáng, lối ngõ nhỏ dẫn vào nhà chị luôn dập dìu bóng trai làng muốn đến làm quen, hò hẹn. Hùng là một trong số đó. 

Thời gian đầu Hùng đến nhà, chị Oanh không hề để ý hay rung động. Quyết tâm chinh phục trái tim “người trong mộng”, Hùng vẫn kiên nhẫn theo đuổi. Thậm chí những ngày công việc, mùa màng, Hùng không quản ngại sang lăn lộn giúp đỡ gia đình chị. 

“Mưa dầm thấm đất”, chị Oanh cũng xiêu lòng trước chiến thuật “đẹp trai không bằng chai mặt” này. Một đám cưới rình rang trong sự chúc phúc của họ hàng diễn ra sau đó. Chị Oanh về làm vợ Hùng, dù chưa bao giờ hiểu hết về con người này.

Một năm sau ngày cưới, hạnh phúc ngắn ngủi của chị Oanh chính thức bị dập tắt. “Đứa con đầu lòng sinh ra không may sức khỏe yếu, thường xuyên bị ốm đau. Thương con, tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Vì thế, kinh tế gia đình cũng trở nên eo hẹp, khó khăn hơn.

Lúc này, bản chất con người Hùng mới được bộc lộ rõ”, chị tâm sự. Gạt nước mắt khi nhắc lại bi kịch gia đình, chị Oanh tiếp lời: “Hùng vốn là kẻ ham mê cờ bạc và say xỉn. Cũng vì những thói hư tật xấu đó, anh ta thường xuyên bù khú với bạn bè thâu đêm suốt sáng. 

Tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng máu ham mê cờ bạc đã “ngấm” vào con người Hùng. Bình thường, anh ta cũng đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Thế nhưng được đồng lương nào, Hùng nướng ngay vào rượu chè, cờ bạc”.

Sau những đêm sát phạt đỏ đen thua nhiều hơn thắng, Hùng lại nốc rượu rồi mới cay cú trở về. Mỗi lần mở cửa, Hùng lại dựng cả chị Oanh lẫn con thơ dậy khỏi giường, chửi bới đánh đập tàn tệ. 

Biết Hùng sa ngã, cha, mẹ và anh em ruột thịt cũng hết lời khuyên bảo. Nhưng Hùng không những không tiếp thu mà còn chửi bới lại mọi người. Những người hàng xóm “dám” qua ngăn hắn bạo hành vợ cũng bị đe dọa đốt nhà hoặc hành hung.

“Sau quá nhiều lần như thế, bà con cũng ngán ngẩm, chẳng dám qua lại với gia đình tôi. Đã nhiều lần, vì không chịu nổi những trận đòn roi của anh ta, tôi đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã bên lánh nạn”, chị Oanh cho biết.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Hùng lại đi uống rượu say khướt rồi mới trở về nhà. Vừa gặp chị Oanh, hắn lớn tiếng đe dọa: “Hôm nay tao sẽ giết chết tất cả chúng mày. Chúng mày dám phản bội tao!”. 

Sợ chồng có hơi men sẽ không làm chủ được hành vi, chị Oanh vội chạy trốn sang nhà hàng xóm. Không ngờ ngay sau đó Hùng đã ra tay sát hại cha đẻ khi ông chạy sang can ngăn. 

Sau khi gây án và bỏ trốn, Hùng còn liên tục điện thoại yêu cầu con trai (cháu Nguyễn Văn Hải – PV): “Mang thêm tiền và quần áo để bố trốn”. Hùng còn đe dọa nếu con trai không thực hiện yêu cầu sẽ quay về giết nốt. 

Quá sợ hãi, chị Oanh đã phải gửi con trai sang nhà người họ hàng. “Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin đó lại là sự thật. Từ hôm xảy ra việc, bản thân tôi không dám ra khỏi nhà, tôi sợ những lời bàn tán xôn xao của mọi người”, chị Oanh tâm sự.

Giết cha chỉ vì bị đánh một gậy
Chân dung người đàn ông nát rượu biến gia đình thành “địa ngục trần gian” 2

Đối tượng Hùng.

Theo chị Oanh, nỗi ấm ức của Hùng với ông Mến bắt nguồn từ sự việc diễn ra một tuần trước. Trong cuộc họp gia đình, ông Mến đã triệu tập các con, vợ chồng Hùng đến để cùng giáo huấn đứa con trai hư hỏng. 

Thế nhưng vừa nghe cha góp ý, Hùng đã đứng phắt dậy định bỏ về. Quá giận dữ, ông Mến đã vớ lấy cây gậy và quật mạnh vào lưng Hùng. Xấu hổ vì bị bố đánh, trước mặt đông đủ anh em, Hùng đã lớn tiếng đe dọa sẽ giết cha.

Quá trình tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết vợ chồng ông Mến khá đông con. Sau khi vợ sớm qua đời, ông Mến ở vậy nuôi các con khôn lớn. Ông Mến sống với vợ chồng anh Nguyễn Phi Hân (con trai út). Kinh tế của các con ông Mến đều khá giả. Chỉ duy nhất Hùng làm ông đau đầu vì tối ngày rượu chè, cờ bạc và đánh đập vợ con.

 Hoàn cảnh gia đình Hùng cũng hết sức khó khăn. “Do chồng chẳng ra gì, chị Oanh phải một mình gánh vác việc kinh tế. Chuyện học hành, sinh hoạt của cháu Hải nhiều lúc cũng phải dựa dẫm vào các bác, các chú”, một người hàng xóm cho biết.

Từ khi thảm án xảy ra, chị Oanh gần như không ra khỏi nhà. Quá đau khổ, người phụ nữ bất hạnh này tâm sự: “Tôi chỉ dám sang nhà thắp hương cha tạ tội. Hành động bất hiếu anh Hùng gây ra sẽ có pháp luật phán xử. Nhưng chắc chắn, cả gia đình, họ hàng sẽ không một ai tha thứ cho tội ác tày trời này. 

Vợ chồng với nhau một ngày nên nghĩa. Tôi chỉ mong các bác, các chú và vong hồn cha có linh thiêng xin đừng ghét bỏ, giận lây sang cháu Hải. Từ thuở bé đến giờ, nó cũng phải chịu quá nhiều đắng cay, tủi nhục rồi”.

Theo chị Oanh cho biết thì những ngày vùi đầu vào rượu chè, cờ bạc, Hùng thường xuyên lôi con trai ra đánh đập. Dã man hơn, có lần hắn đi đâu trở về không thấy chị Oanh thì lại vu cho vợ tội “trốn chồng ngoại tình”. 

Khi Hải vừa lên tiếng thanh minh cho mẹ, Hùng lập tức trói con vào cột nhà, dùng roi mây quật đến tứa máu. Buổi chiều đi làm về thấy con bị bạo hành, chị Oanh từng phải quỳ xuống van xin nhưng Hùng vẫn không tha. Không những bắt Hải phải nhịn cơm tối, hắn còn nhẫn tâm trói con trai suốt đêm trước hiên không cho vào nhà.

“Ám ảnh về những tháng ngày bị cha bạo hành đã đi theo ký ức tuổi thơ của Hải. Giờ anh Hùng bị bắt, cháu cũng chưa được sống những ngày tháng thanh thản hơn. 

Điều tôi lo lắng nhất là thời gian tới, cháu sẽ phải hứng chịu dư luận không hay vì làm con của kẻ giết người. Lo sợ như vậy, tôi chỉ biết cố gắng bảo bọc, động viên cháu. Rồi đây, cuộc sống gia đình chỉ còn mẹ con nương tựa vào nhau”, chị Oanh xót xa.

Vụ thảm án Nguyễn Phi Hùng sát hại cha là ông Nguyễn Thanh Mến xảy ra vào hồi 14h ngày 1/7. Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân khiến ông Mến tử vong được xác định là do vật cứng đập nhiều nhát vào đầu gây lún sọ, mất máu nhiều và tử vong tại chỗ. 

Cơ quan điều tra cũng xác định hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Phi Hùng đã bỏ khỏi địa phương. Đến ngày 3/7, sau khi khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Hùng khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Hiện tại, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (49 tuổi) về tội giết người.

Theo Gia đình & Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.