Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới

Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới

Chốt phòng dịch virus SARS-CoV-2 ở Eo Bù – Chút Mút thuộc Đồn Biên phòng Làng Ho (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) là điểm đầu sát biên giới nước bạn Lào, mặc dù dân cư ở hai biên giới thưa thớt nhưng việc tuần tra kiểm soát không thể lơ là bởi tình hình người dân sống dọc biên giới sẵn sàng vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch để trở về Việt Nam.

“Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thành lập các tổ chốt đồng thời tổ chức tuần tra dọc biên giớ để kiểm soát người qua lại. Đồng thời tuyên truyền vận động bà con dân bản nâng cao nhận thức về công tác phòng dịch đồng thời phát khẩu trang, tiến hành vệ sinh thôn bản”…

Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình

Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch virus SARS-CoV-2 ở thời điểm này cực kỳ quan trọng, việc ngăn chặn và kiểm soát tốt được dịch bệnh hay không, nhiệm vụ của những người lính Biên phòng ở tuyến đầu biên giới càng nặng nề hơn. Họ phải nỗ lực không quản ngày đêm để kiểm soát và ngăn chặn việc xâm nhập trái phép biên giới.

Thiếu tá Lê Ngọc Gia, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Ho tâm sự, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, anh em hằng ngày phải bám sát bà con để tuyên truyền giúp bà con hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh virus SARS-CoV-2.

Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới ảnh 1
Cán bộ Đồn Biên Phòng Làng Ho tại chốt phòng chống dịch Covid-19 phát khẩu trang cho người dân.

“Chúng tôi phải gõ từng nhà, tìm từng người để phát tờ rơi, hướng dẫn họ cách đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày… để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho bản thân mình và gia đình trước dịch bệnh”… Thiếu tá Gia chia sẻ.

Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới ảnh 2
Đo thân nhiệt
Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới ảnh 3
Hướng dẫn người dân rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn

Sự nỗ lực không mệt mỏi trong công tác tuyên truyền của anh em cán bộ, chiến sỹ đã mang lại những hiệu quả nhất định khi bà con đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khoẻ cho bản thân mình và gia đình, tự giác thực hiện việc rửa tay, đeo khẩu trang khi ra đường và lúc tiếp xúc với những người khác trong bản.

Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới ảnh 4
Đại uý Đặng Văn Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Ho đã đến từng nhà hàng đêm để tuyên truyền cho bà con dân bản hiểu biết về dịch virus SARS-CoV-2.

Chúng tôi theo chân anh em đội công tác của Đồn biên phòng Làng Ho vào thăm nhà ông Hồ Văn Theo, 67 tuổi để tặng khẩu trang y tế. Ông Theo và gia đình rất vui mừng và cảm ơn cán bộ đã quan tâm đến bà con dân bản. Mọi người phấn khởi chia sẻ, nếu không có bộ đội Biên phòng tuyên truyền thì chắc chúng tôi cũng không biết hết được dịch bệnh nguy hiểm như thế nào để phòng tránh… 

Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới ảnh 5
Bữa cơm ăn vội trước lúc trời tối

Ông Theo tâm sự “Vợ chồng mình già rồi, mà con virus đó dễ làm cho mình đau, mình sợ nó lắm nên hàng ngày rửa tay, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình thôi”…

Tạm biệt các bản làng vùng biên, theo chân những người lính biên phòng, chúng tôi trở về chốt phòng chống dịch Eo Bù -Chút Mút khi trời đã nhá nhem tối. Đây cũng chính là lúc mà những cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải căng mắt ra đếm từng người dân đi làm về. Mỗi người dân qua chốt đều phải dừng lại để đo thân nhiệt, nhắc nhở việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang…

Quảng Bình: Trắng đêm canh gác biên giới ảnh 6
Ngọn lửa sưởi ấm cán bộ chiến sỹ Biên phòng tại chốt phòng chống dịch virus SARS-CoV-2 trong giá rét của màn đêm.

Khi những người dân đi lao động ở rẫy về hết, anh em biên phòng cắm chốt mới bắt đầu thay nhau ăn vội bát cơm tối để tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác tuyến đường độc đạo này, nhằm ngăn chặn triệt để những người vượt biên trái phép… 

Trời càng về khuya, tiếng gió rít mang theo giá rét như cắt da cắt thịt nhưng các anh vẫn đứng hiên ngang canh giữ sự bình yên cho quê hương và góp phần nhỏ sức lực của mình vào việc ngăn chặn dịch virus SARS-CoV-2 ngay từ biên giới để đất nước được bình yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.