Nhằm chia sẻ những khó khăn tuyến đầu chống dịch virus SARS-Cov-2, những điểm cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình, ngành giáo dục Mầm non đã quyên góp và hỗ trợ các điểm cách ly tập trung những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ bữa ăn hàng ngày cho những người thuộc diện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại những điểm này.
Hoạt động này đã được hơn 200 trường học Mầm non trên địa bàn hưởng ứng bằng việc quyên góp tiền, gạo, lương thực thực phẩm rau củ quả… với giá trị trên 100 triệu đồng.
Việc quyên góp được thực hiện bằng cách trao tặng trực tiếp các đơn vị cách ly đóng trên địa bàn của các huyện.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cự Nẫm (Bố Trạch – Quảng Bình) chia sẻ: Các cán bộ, giáo viên nhà trường mong muốn góp một chút sức lực nhỏ vào công cuộc chống dịch virus SARS-Cov-2 bằng việc quyên góp những thứ có thể để trao tặng các điểm cách ly.
Vì trường cũng đóng trên địa bàn vùng khó, nên các giáo viên chỉ biết lấy sức mình chăm sóc vườn rau, củ, quả của nhà trường để thu hoạch và giúp đỡ các điểm cách ly.
Nhiều giáo viên không quản ngại khó khăn, san sẻ những thứ mình có được như rau, củ, quả ở nhà làm được để góp vào chung sức với mọi người để ủng hộ những người đã và đang ngày đêm gồng hết sức mình chống dịch.
Sự chung tay của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho thấy, nhiều đơn vị vùng khó, các giáo viên phải đi xe máy hàng chục km để mang những thứ lương thực, thực phẩm có được dành cho các điểm cách ly là điều đáng quý và đáng trân trọng.
Bà Đặng Thị Hồng Ân, Trưởng phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tâm sự, ngay những ngày đầu chống dịch, các cô giáo đã có nguyện vọng góp rau, củ, quả và cả tiền bạc để ủng hộ các điểm cách ly.
Nhiều nhà trường, giáo viên không ai bảo ai đã chủ động đến trường chăm vườn rau hàng ngày để có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho các điểm cách ly.
Chỉ một ngày phát động thôi, giá trị vật chất, tiền bạc mà các cô giáo mầm non quyên góp được đã tới hơn 100 triệu đồng và rất nhiều rau, củ, quả đã được các trường mang đến các điểm cách ly, tình cảm này thật đáng trân trọng…, bà Ân bày tỏ.