Phát hiện bệnh ung thư trong xác ướp Ai Cập 2.000 tuổi

GD&TĐ - Các bác sĩ tại bệnh viện Crouse ở New York, Mỹ đã chẩn đoán bệnh ung thư trong xác ướp Ai Cập 2.000 tuổi khi sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính.  

Xác ướp được chẩn đoán ung thư
Xác ướp được chẩn đoán ung thư

Xác ướp của một người đàn ông có biệt danh là “Hen” được cho là mắc một loại ung thư không phổ biến.

“Người đàn ông này có một khối u trên xương ống chân. Nó có đủ đặc điểm của một khối u ác tính hiếm có” – bác sĩ Mark Livinsohn nói trong một cuộc phỏng vấn.

Xác ướp này đã từng được đưa đi quét CT vào năm 2006. Tuy nhiên, công nghệ đã phát triển đáng kể trong 10 năm qua và giờ đây nó có thể giúp đưa ra những chi tiết giúp chẩn đoán bệnh ung thư.

Mặc dù xác ướp “Hen” bị mắc ung thư nhưng các nhà nghiên cứu không chắc chắn được loại ung thư khiến ông ta bị chết.

Theo bác sĩ Levinsohn, cần khoảng 2-3 tháng nữa để các nhà nghiên cứu tìm ra nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của xác ướp này.

Hen được ông Robert Hubbard mang từ Ai Cập tới Thư viện và Bảo tàng Cazenovia ở New York vào năm 1984. Ông Hubbard đã mua xác ướp này ở Cairo khi đang du lịch ở Ai Cập và tặng Hen cho viện bảo tàng như một món quà.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...