Truy tố nhóm đối tượng vận chuyển thuê gần 34kg ma túy qua biên giới

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố 5 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển gần 34kg ma tuý từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng cùng tang vật có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật có liên quan đến vụ án.

Ngày 14/9, Viện KSND tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng chuyển TAND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến vụ vận chuyển 34kg ma tuý từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (SN 1989, cư trú Ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Mai Vinh Hậu (SN 1999, ngụ 42/25, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Huỳnh Văn Tùng (tên gọi khác Chan Toung, SN 2000, ngụ Xã Areyak, huyện Lvea Aem, tỉnh Kan Dal, Campuchia).

Lê Đăng Huy (SN 1992, cư trú số 262, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (SN 1992, ngụ số 639F, ấp 4, phường An Lợi Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng, khoảng 2h30’ ngày 14/6/2020, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Biên phòng cửa Khẩu Long Bình (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú) thực hiện tuần tra phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép tại địa bàn xã Quốc Thái.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe máy mang BKS: 67G1–027.46 do Võ Văn Hải điều khiển. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 1 bọc nilon màu đen, bên trong có 12 bọc nilon màu xanh có chứa tinh thể màu trắng của Nguyễn Thị Bích Diễm (qua giám định là chất ma túy, gồm 9,97kg Ketamine, 2kg Methamphetamine).

Lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi đến xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) kiểm tra xe mang BKS: 66NA – 003.15 do Lê Văn Cọp điều khiển. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 1 bọc nilon màu đen, bên trong có 9 bọc .Tất cả 9 bọc đều có in dòng chữ nước ngoài của Mai Vinh Hậu (qua giám định là chất ma túy, gồm 2,98kg Ketamine, 4kg Methamphetamine, 4kg MDMA).

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 bọc nilon màu đen, bên trong có 11 bọc đều in dòng chữ nước ngoài, bên trong đều chứa tinh thể màu trắng của Huỳnh Văn Tùng (qua giám định là chất ma túy, gồm 7kg Ketamine, 4kg Methamphetamine). Lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Diễm, Hậu, Tùng.

Quá trình điều đối tượng Nguyễn Thị Bích Diễm khai nhận 32 bọc nilon, bên trong có chứa tinh thể màu trắng và viên nén màu xanh là ma túy. Số ma túy này của người đàn ông tên Nhàn (ở TP. Phnôm Pênh, Campuchia) thuê Diễm vận chuyển từ Campuchia đến TP. Hồ Chí Minh giao cho người khác.

Diễm được Nhàn trả tiền công 1.000USD. Sau khi nhận ma túy, Diễm thuê thêm Huỳnh Văn Tùng và Mai Vinh Hậu cùng tham gia vận chuyển ma túy và hứa sẽ trả tiền công. Khi đến xã Quốc Thái và xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì Diễm, Hậu, Tùng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ lời khai của Diễm và kết quả điều tra ban đầu, đến 16h40’ ngày 14/6/2020, Đồn Biên Phòng Phú Hữu tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh.

Cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huy và Thanh tại căn hộ RS6 – 18.02 chung cư Richstar 2 (địa chỉ tại số 39 – 241, đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thu giữ 5 bọc nilon chứa chất bột màu trắng, nhiều viên nén màu hồng…Qua giám định, cơ quan chức năng xác địnhlà ma túy, gồm 821,94gam Ketamine, 81,09gam MDMA.

Qua điều tra ban đầu, Lê Đăng Huy khai nhận số ma túy trên Huy mua của người đàn ông tên Thành (ở Campuchia) để bán lại kiếm lời.

Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ của Nguyễn Thị Bích Diễm, Mai Vinh Hậu, Huỳnh Văn Tùng, Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh là 33,95kg. Đến ngày 23/6/2020, Diễm, Hậu, Tùng Huy,Thanh bị khởi tố, điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.