Tình tiết rợn người vụ vợ chết nhiều ngày chồng không khai báo ở Đà Lạt

GD&TĐ - Nạn nhân chết trước đó 4-5 ngày, thi thể nằm trên giường đắp chăn kín, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, tuy nhiên, người chồng vẫn sinh hoạt bình thường, không khai báo.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin mới từ lãnh đạo TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận vụ việc và đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết cùa người phụ nữ tên V.T.H.M (41 tuổi, quê Bình Định).

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/11, một số người dân sống trong khu trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt nhận thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ căn phòng của vợ chồng bà M. đã báo với chủ nhà kiểm tra.

Chủ nhà khi kiểm tra đã bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân ở trên giường với tư thế nằm đắp kín chăn, mùi tử khí bốc lên. Sau khi phát hiện sự việc bất thường, người dân đã báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi. Bước đầu công an xác định, bà M. tử vong khoảng 4-5 ngày trước đó, cơ thể không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập nghi can P.K.H (người chồng sống cùng bà M.) đến trụ sở công an để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, quá trình điều tra gặp khó khăn do H. luôn giữ im lặng, không khai báo bất cứ điều gì.

Theo chủ trọ kể lại, ông H. bà M. thuê căn phòng tầng hầm để ở trọ. Trước đó, vào ngày 5/11, chủ trọ đã vào phòng trọ của 2 vợ chồng bà M., ông H. vẫn sinh hoạt bình thường, khi thấy nạn nhân nằm trên giường đắp kín chăn chủ trọ đã hỏi ông H. nhưng người này trả lời vợ đang bị bệnh, cả 2 phải nghỉ làm ở nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.