Quái chiêu bịa chuyện chó ốm để mang bán ma túy

GD&TĐ - Sợ bị cảnh sát phát hiện số ma túy mang theo, đối tượng bịa ra chuyện đang đưa chó đi khám...

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND

Chiều 22/8, Công an TP Hà Nội trao đổi với báo CAND về vụ việc bắt giữ một đối tượng nữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, chiều 20/8, tổ công tác Y24/141 đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khoảng 14h30, tổ công tác đã dừng xe máy của một nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tại chốt kiểm tra, người phụ nữ ngồi sau xe đang ôm chó, liên tục xin được cho đi ngay bởi đang “đưa chó đi khám bệnh”.

Đối tượng Dung bị lực lượng 141 bắt giữ. Ảnh: CAND
Đối tượng Dung bị lực lượng 141 bắt giữ. Ảnh: CAND

Tổ công tác vẫn kiên quyết thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra kỹ túi xách của người phụ nữ, cảnh sát phát hiện 3 gói nilon chứa 40 viên nhộng màu tím, 54 viên nén hình tam giác màu xanh, 79 viên nén hình đầu khỉ màu vàng nghi là ma túy, 2 gói nilon chứa các viên nén màu hồng và tinh thể nghi là ma túy đá.

Báo ANTĐ thông tin, đấu tranh tại chỗ, đối tượng nữ là Lê Thùy Dung (SN 1973; trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Dung khai nhận, đang mang ma túy tổng hợp cho khách với tiền công 2 triệu đồng. Được biết đối tượng Dung đã có 1 tiền án.

Hiện vụ việc đang được Công an Hà Nội xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ