Không được quản lý tiền, con rể dàn cảnh trộm vàng nhà vợ

GD&TĐ - Do vợ quản lý hết tiền bạc trong nhà, Phông bực tức vì cho rằng mình bị coi là “lao động phụ”. Để xả cơn bực, Phông nghĩ cách trộm tiền vàng của bố mẹ vợ rồi tạo hiện trường giả…

Nguyễn Đình Phông và tang vật của vụ trộm. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Nguyễn Đình Phông và tang vật của vụ trộm. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Sáng 29/8, bà T. (57 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian cắt khóa cửa, trộm cắp tài sản. Số tài sản bị hại trình báo gồm 1 đôi bông tai, 1 nhẫn cưới, 1 chỉ vàng 9999, 3 nhẫn vàng 24k, 1 bộ vòng xi-men 7 chiếc, 1 lắc vàng 24k và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng công an đến hiện trường điều tra thì phát hiện quần áo trong tủ bị lục tung, heo đất bị đập nhưng các ngăn tủ bị mở lấy trộm tài sản thì theo thứ tự nhất định. Cụ thể những ngăn tủ có tiền mới bị lục tung, còn tủ không có tiền thì vẫn còn nguyên.

Nhận thấy có dấu hiệu đây là vụ trộm giả, lực lượng công an đã khoanh vùng và phát hiện nghi phạm chính là Nguyễn Đình Phông (SN 1995, quê tỉnh Quảng Ngãi) – Phông là con rể của bà T.;

Tại cơ quan công an, nghi phạm Phông khai nhận: Số tài sản mà Phông lấy trộm chính là tài sản của hai vợ chồng sau khi cưới đã gửi mẹ vợ. Mới đây bố của Phông bảo con trai gửi tiền về nhưng tiền bạc trong nhà lại do vợ của Phông quản lý. Chính vì vậy, nghi phạm này nảy sinh ý định trộm tài sản cho bõ tức, để vài ngày sau sẽ đem trả!?

Hiện số tài sản này đã được cơ quan công an thu hồi lại toàn bộ

Về phía gia đình bà T., sau khi biết chính con rể mình là “tác giả” vụ trộm đã xin với cơ quan công an bỏ qua tuy nhiên sự việc đang được công an huyện Long Thành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ