Hồng Kông: Bí ẩn cái chết của hai mẹ con trong ô tô

GD&TĐ - Hai mẹ con chị Wong Siew Fung, sống tại Hồng Kông, Trung Quốc, đã bị sát hại bởi khí độc trong chiếc ô tô đóng kín. Mặc dù, người được coi là hung thủ đã bị bắt, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra chứng cứ buộc tội.

Wong (bên trái) và con gái Lily.
Wong (bên trái) và con gái Lily.

Hai mẹ con tử vong vì khí độc

15 giờ 30 phút chiều 22/5/2015, chị Wong Siew Fung, 47 tuổi, cùng con gái, Khaw Li Ling, 16 tuổi, được xác nhận qua đời tại Bệnh viện Prince of Wales ở quận Sa Điền, Hồng Kông. Khám nghiệm tử thi cho thấy, hai người tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide với nồng độ carbon monoxide trong máu cao gấp 50 lần bình thường.

Ngược trở lại vài tiếng trước, Wong và con gái rời nhà đi mua sắm bằng chiếc ô tô Mini Cooper màu vàng. Chị Tong Yuk Ling phát hiện chiếc xe đỗ tại vỉa hè đường Sai Sha khi đang chạy bộ. Điều đáng chú ý là chiếc xe vẫn nổ máy dẫu đã dừng bên vỉa hè một lúc lâu. Wong cùng con gái vẫn còn ở trong xe.

Sau khoảng 45 phút, Yuk Ling chạy qua nhưng vẫn thấy chiếc xe dừng tại vị trí này. Cần gạt nước đang hoạt động dù trời không mưa. Tò mò, Yuk Ling nhìn vào trong thì phát hiện hai mẹ con Wong dường như đang ngủ, gọi phản ứng. Cô vội vàng gọi điện cho lực lượng cứu hộ nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Carbon monoxide, công thức hóa học CO, là một khí không màu, không mùi và không vị. Nếu hít phải quá nhiều khí carbon monoxide, con người có thể bị suy giảm khả năng hấp thụ oxy, tổn thương mô và có thể gây tử vong. Là nguyên nhân gây ngộ độc tử vong hàng đầu, carbon monoxide được tạo ra khi nhiên liệu bị đốt cháy, chẳng hạn như đốt các loại xăng dầu, than, gỗ.

Dù tìm ra carbon monoxide là nguyên nhân gây ra cái chết của hai mẹ con, cảnh sát không tài nào đoán được lượng khí này thoát ra từ đâu trên xe ô tô. Wong và con gái chết trong khi vẫn thắt dây an toàn trên ghế, không có dấu hiệu giằng co hay bạo lực trong xe. Khi hai người lịm dần đi, động cơ xe vẫn nổ máy và các cánh cửa đều đóng.

Xe Mini Cooper được kéo đi sau vụ án.
Xe Mini Cooper được kéo đi sau vụ án.

Khí độc thoát ra từ đâu?

Từ cuối những năm 1980, Wong kết hôn với Khaw Kim Sun, 53 tuổi. Sinh ra tại Malaysia, Khaw hiện là PGS, bác sĩ Khoa Gây mê và Chăm sóc tích cực tại bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Trung Văn Hồng Kông.

Ngoài ra, Khaw còn làm thêm ngoài giờ tại Bệnh viện Prince of Wales, nơi vợ và con gái qua đời. Bạn bè xung quanh nhận xét cuộc hôn nhân của hai người tương đối êm ấm. Họ có bốn người con, ba trai một gái, tuổi từ 12 - 20, trong đó Lily là con thứ hai.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đi sâu điều tra, họ phát hiện cuộc hôn nhân của hai người không được hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Là người thích kiểm soát, Khaw khiến Wong cảm thấy không thoải mái. Hai người thường xuyên tranh cãi vì bất đồng quan điểm, ngủ tách phòng và hầu như không nói chuyện với nhau.

Wong bắt đầu viết nhật ký bằng tiếng Anh từ 5 năm trước. Trong đó, người phụ nữ này thường bày tỏ niềm hối tiếc sâu sắc vì cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Wong ước rằng có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn cho những người thân yêu trong gia đình.

Cô tự vấn đã thất bại trong việc chăm sóc con cái và đôi khi quá nghiêm khắc vì muốn con thành công. Trong những tháng trước khi xảy ra sự việc, Wong tự nhủ sẽ cố gắng sửa chữa để trở nên tốt hơn, hàn gắn những rạn nứt trong hôn nhân với Khaw. Ngày hôm đó, Wong cũng không có biểu hiện bất thường, không để lại thư tuyệt mệnh nên cảnh sát đã gạt bỏ giả thuyết tự tử.

Ông Chris Lau, phóng viên của tờ báo South China Morning Post, người theo sát vụ án, cho biết cảnh sát đã chuyển hướng nghi ngờ đây là một vụ tai nạn. Khi ô tô hoạt động, nhiên liệu bị đốt cháy sẽ sinh ra khí carbon monoxide.

Nếu ống xả bị rò rỉ, khí này sẽ luồn vào trong ô tô và tích tụ trong đó vì mọi cánh cửa đều đóng kín. Wong và con gái có thể đã hôn mê trước khi phát hiện ra sự việc vì khí carbon monoxide vốn không gây kích ứng cho mắt và da.

Sau đó, cảnh sát điều tra thấy một tháng trước khi xảy ra sự việc, Wong đã mang xe đi sửa vì bị hỏng hệ thống nạp khí. Sau quá trình sửa chữa, ống khi có thể vẫn bị rò rỉ. Nhưng kỹ thuật viên khẳng định chiếc xe không phải nguyên nhân gây ra bi kịch vì nó vận hành trơn tru, không gặp bất cứ sự cố nào. Hơn nữa, sau khi tu sửa, Wong đã điều khiển xe nhiều lần trước ngày bi kịch.

Vụ án tưởng như rơi vào bế tắc. Cảnh sát buộc phải lật ngược từ đầu: Rà soát lại chiếc xe một lần nữa. Đến đây họ tìm thấy một quả bóng tập yoga bị xì hơi trong cốp xe vì không có nút chặn. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ vì tại sao một quả bóng tập mất nút lại nằm trong cốp xe.

Qua giám định, cảnh sát phát hiện trong ruột bóng còn sót lại một ít khí carbon monoxide. Đến đây, mọi nút thắt đã được tháo gỡ. Như vậy, quả bóng này có thể đã được bơm đầy khí carbon monoxide, đặt sẵn trong cốp xe. Vì nút chặn được tháo ra, khí độc sẽ từ từ thoát ra ngoài thay vì xì hết hơi như bóng bay thông thường chứa khí carbon.

Cảnh sát đã mua hai quả bóng tập yoga tương tự về làm thí nghiệm. Kết quả đúng như dự đoán. Quả bóng tập chính thức trở thành hung khí giết người. Cuộc điều tra cái chết của hai mẹ con đã chuyển thành cuộc điều tra án mạng.

Khaw Siew Fing.
Khaw Siew Fing.

Hung thủ cuối cùng

Qua đào sâu điều tra, cảnh sát phát hiện Khaw đã nhờ đồng nghiệp mua hộ một bình khí carbon monoxide với giá hàng trăm USD. Khi được hỏi sử dụng loại khí nguy hiểm này làm gì, Khaw nói cần làm thí nghiệm để kiểm tra tính chất của khí carbon monoxide. Người đồng nghiệp vẫn giữ thông tin Khaw gửi cho bên phân phối hàng để hỏi giá.

Ngoài ra, chị Siti Maesaroh, người giúp việc cho gia đình Khaw, làm chứng nhìn thấy ông chủ mang quả bóng tập yoga vào nhà đêm trước vụ án mạng. Quả bóng này vốn của Wong vì cô thường tham gia các lớp tập yoga.

Tuy nhiên, Siti không để ý ông chủ có đặt bóng vào cốp xe trong ngày hôm sau hay không. Nhưng người này khẳng định Wong và con gái không mang theo quả bóng khi lên xe.

Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện thêm một chi tiết đáng ngờ. Năm 2013, Khaw từng bị vợ phát hiện ngoại tình với gia sư của con. Do đó, đây có thể mới là nguyên nhân chính khiến tình cảm của vợ chồng họ nguội lạnh. Nhưng Khaw và Wong vẫn duy trì cuộc hôn nhân để chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Khaw chính thức bị bắt bốn tháng sau khi vợ và con gái qua đời. Qua lục soát nhà, cảnh sát phát hiện nút chặn bằng nhựa của quả bóng nằm trong ngăn kéo phòng ngủ riêng của Khaw. Trước đó, người này dặn Lily ở nhà làm bài tập nên cái chết của con gái có thể coi là sự cố ngoài ý muốn.

Ngày 19/9/2018, Khaw bị kết án tù chung thân vì hai tội danh giết người. Nhưng mảnh ghép quan trọng nhất trong vụ án vẫn còn thiếu. Đó là đoạn phim, hình ảnh hoặc lời khai của một nhân chứng vào thời điểm và cách thức Khaw đặt quả bóng yoga trong xe.

Cũng vì lẽ đó, xuyên suốt các phiên tòa xử án, bên công tố và bên bào chữa đã cạnh tranh rất gay gắt về chứng cứ phạm tội của Khaw. Tại tòa, Khaw đã đứng ra tự bào chữa. Người này thừa nhận mua khí carbon monoxide nhưng phủ nhận giết người vì không có lý do gì để sát hại vợ con. Ông chỉ muốn dùng carbon monoxide để diệt côn trùng.

Khaw cũng nghi ngờ do cha mẹ thiếu quan tâm, Lily có thể đã sử dụng khí carbon monoxide của bố để tự tử. Cô bé từng được bố kể về tác hại của loại khí này nên khi thấy bố mang về đã nảy ra suy nghĩ tiêu cực.

Ngoài ra, luật sư của Khaw lập luận để hai mẹ con Wong ngất đi, quả bóng phải được đặt trước khi hai người lái đi. Nhưng Khaw không thể gây án vì đã rời nhà trước khi Wong đi mua sắm khoảng 1 tiếng. Phản bác lập luận này, công tố viên cho rằng, quả bóng được đặt trước 1 - 2 tiếng vẫn đủ gây chết người.

Hơn nữa, để tự tử, Lily không cần sử dụng phương thức phức tạp như vậy trong khi người mang khí carbon monoxide về nhà là Khaw. Tại phiên tòa cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã tin vào lập luận của công tố viên để kết tội.

Bằng chứng phạm tội của Khaw vẫn là một ẩn số.
Bằng chứng phạm tội của Khaw vẫn là một ẩn số.

Tranh cãi sau bản án

Nhưng phiên tòa này đã gây ra nhiều tranh cãi tại Hồng Kông vào thời điểm bấy giờ. Bởi vì Khaw vốn là phó giáo sư, bác sĩ, làm việc tại một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực.

Địa vị xã hội và sự nghiệp của người này quá mức tương phản với bản án của tòa. Nhiều người cho rằng vì không có bằng chứng cụ thể, kết luận cuối cùng của tòa án không đủ sức thuyết phục.

Chị gái của Wong, Wong Siew Fong, đánh giá Khaw là người đàn ông thích kiểm soát và có khả năng thao túng người khác. Trước khi gây án, người này đã chuẩn bị những bằng chứng hoàn hảo cho bản thân.

Đầu tiên, Khaw đã thực hành trước toàn bộ thí nghiệm liên quan đến carbon monoxide như trong lời giải thích với đồng nghiệp để không ai nghi ngờ mục đích sử dụng. Khaw thậm chí đã viết báo cáo kết quả thí nghiệm và gửi cho người đồng nghiệp.

Tuy nhiên, người này đánh giá nghiên cứu của Khaw không có giá trị và cũng không nhất thiết phải sử dụng đến chất độc nguy hiểm như carbon monoxide.

Trong thí nghiệm, Khaw lấy máu của một con thỏ, trộn với khí carbon monoxide rồi đưa vào người con vật. Nhưng rốt cuộc, thí nghiệm cũng không đưa ra kết quả ấn tượng nào.

Wong Siew Fong kể, Khaw từng nhiều lần chỉ trích Wong là người mẹ tồi, không biết cách nuôi dạy con cái. Bản thân Wong cũng luôn cảm thấy có lỗi, tự trách trước những lời quy chụp ác ý của chồng.

Mối quan hệ của họ thực sự tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba nhưng người phụ nữ này không góp mặt trong phiên tòa. Cảnh sát cũng không có lý do để điều tra và thẩm vấn người này khi vụ án đã đi đến hồi kết thúc. Sát hại vợ, song dường như Khaw đã quên mất rằng, những đứa con của ông cũng là nạn nhân trong vụ án độc ác do cha dàn dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ